BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Cách "lên đỉnh" của chị PTH có khi giúp giảm áp lực cho chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi lại thấy chị “lên đỉnh” như thế cũng hay, giảm bớt áp lực cho chồng mỗi khi anh ấy gặp vấn đề trong “chuyện ấy”.

Chào chị PTH,

Câu chuyện: “Tôi chỉ “lên đỉnh” khi được "oral sex", còn cho "vào trong" thì không” của chị đâu có gì đáng cười và cũng chẳng có gì đáng phải ngại ngần khi nói ra. Đã là diễn đàn thì mọi người vào đây là để chia sẻ, học hỏi những điều mình chưa rõ hoặc chưa biết. Tôi nghĩ rằng ai cũng sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mình biết cho người khác miễn là sự chia sẻ đó không gây thiệt hại gì đến họ.

Trở lại câu chuyện của chị, tôi rất mừng vì hai vợ chồng chị luôn hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và cả trong “chuyện chăn gối” chứ không như nhiều người mất hạnh phúc chỉ vì chồng hoặc vợ bất mãn lâu dài trong “chuyện ấy”.

Có nhiều người đàn bà bao năm thậm chí cả đời không hề biết đến chuyện “cực khoái” chứ chưa nói gì đến “lên đỉnh” khi hai vợ chồng quan hệ với nhau. Chị PTH may mắn hơn họ vì chị luôn được “lên đỉnh” mỗi lần “gần gũi” với chồng. Có điều sự “lên đỉnh” của chị lại khác nhiều người đàn bà khác và không đúng giai đoạn quy định nên chị lo lắng phải không?

Chị không cần phải bận tâm trừ khi chị “lên đỉnh” xong rồi, âm đạo không còn tiết dịch và gây khó khăn cho chồng chị ở giai đoạn cuối thì mới sợ. Còn nếu anh ấy vẫn thỏa mãn, chị vẫn chiều anh ấy hoàn hảo đến phút cuối thì quá ổn và “chuyện ấy” của vợ chồng chị tương đối bình thường.

Tôi cũng từng đọc và được biết, có người đàn bà chỉ thực sự “lên đỉnh” khi chồng dùng tay tác động vào chứ không phải dùng “cậu nhỏ”. Cũng có người đàn bà phải dùng sextoy hay phải bạo dâm mới thực sự “lên đỉnh”…v.v. Trường hợp của chị có thể cũng hơi đặc biệt nhưng hoàn toàn bình thường và không có vấn đề gì phải lo lắng.

Cũng chẳng có quá khứ nào ảnh hưởng tới chị cả. Chỉ đơn giản là cơ thể và dây thần kinh cảm giác ở chỗ kín của chị quá nhạy cảm nên mới như vậy. Tôi lại thấy chị “lên đỉnh” như thế cũng hay, giảm bớt áp lực cho chồng mỗi khi anh ấy gặp vấn đề trong “chuyện ấy”.

Cá nhân tôi thì cảm nhận tình huống của chị khá bình thường và nó sẽ chẳng có ảnh hưởng gì nên chị cũng không nhất thiết phải thắc mắc hay so sánh mình với những người đàn bà khác cho thêm vướng bận. Hai vợ chồng chị luôn thỏa mãn mỗi khi “gần gũi” là tuyệt vời lắm rồi.

Nhưng nếu chị thực sự lăn tăn thì cũng nên tâm sự với chồng xem sao. Chồng chị rất yêu và chiều vợ nên anh ấy sẽ chia sẻ và cùng tìm hướng giải quyết với chị nếu hai người muốn biết ngọn ngành căn nguyên. Chưa biết chừng anh ấy vơi nhiều kinh nghiệm và sẽ thử với chị bằng những phương pháp khác để trả lời thành công thắc mắc của vợ cũng nên.

Trên đây chỉ là những ý kiến chia sẻ của tôi, hi vọng nó sẽ giúp chị yên tâm phần nào đó trong băn khoăn của mình. Điều cuối cùng trong bài chia sẻ này, tôi khuyên chị có thể tìm đến các chuyên gia tư vấn “chuyện ấy” hoặc có thể là bác sỹ để hỏi rõ ngọn ngành và nhận được những chỉ dẫn chắc chắn hơn từ những người nhiều kinh nghiệm chuyên môn cũng như nhiều năm tư vấn các tình huống tương tự.

Chia sẻ