BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Anh ta chỉ muốn lợi dụng "thân xác" của Mỹ Mỹ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu anh ta không tìm cách để hai người hòa hợp mà chỉ biết thỏa mãn một mình thì đích thị anh ta lợi dụng bạn.

Bạn MM à!

Tôi chưa bao giờ viết một bài ra tấm ra món để comment nhưng thấy bài của bạn bức xúc quá và thấy vấn đề của bạn chẳng khó giải quyết chút nào.

Tôi đọc tiêu đề của bài báo này cứ nghĩ chắc vợ chồng bạn đang có vấn đề về chuyện chăn gối nên xin tư vấn để có cách giải quyết. Nhưng đọc mãi tôi chẳng thấy chỗ nào nói hai bạn là vợ chồng cả mà chỉ mới dừng lại là người yêu. Vậy mà bạn lại hỏi: "làm sao để thỏa mãn trong chuyện đó", nghe lãng xẹt quá.

Bạn còn trẻ mà sao lại lao vào cuộc tình phức tạp như vậy? Anh người yêu của bạn thì quá dày dặn trong đời sống gia đình, công việc, tình cảm. Anh ấy có thiếu thứ gì đâu? Việc bạn không thỏa mãn với anh ấy, chỉ có cách là hai người tự giải quyết với nhau thì mới có thể hài lòng được.

Anh ấy chưa có mối ràng buộc gì với bạn cả, chỉ là yêu thôi mà, bạn chắc chắn là anh ấy sẽ cưới bạn không? Là dân kinh doanh, "gừng càng già càng cay", họ biết họ đang làm gì và được gì trong chuyện tình cảm với bạn mà. Bạn mới chỉ là người yêu của anh ấy, đến nhà anh ấy ngủ, để bạn bè của người yêu nói bạn như thế, bạn phải xem lại mình và thử nghĩ xem anh ấy nói gì với bạn bè mà để họ dễ dàng "xúc phạm" bạn như vậy? "Bạn anh cũng không phải là ngưòi tế nhị nên nhiều khi tôi buộc lòng phải lên tiếng: "Nhà em thì dư phòng không ai ngủ lại phải qua đây chen chúc thế này...", cái đoạn này đọc mà lộn hết cả ruột.

Anh ấy đang lợi dụng bạn đấy!

Và trong "chuyện ấy", có lẽ bạn chưa lấy chồng thì cũng không cần phải học hỏi kinh nghiệm quá nhiều làm gì. Khi lấy người mình yêu và được yêu, tự khắc hai người sẽ tự điều chỉnh thôi.

Còn anh người yêu kia, hơn bạn 10 tuổi, nghĩa là anh ấy 35 tuổi rồi đúng không? Ở tuổi này thì theo mình nghĩ về chuyện đó cũng chưa phải nhu cầu giảm đi quá nhiều. Nên việc anh ấy được thỏa mãn nhưng không làm bạn thỏa mãn thì đương nhiên, câu trả lời là: do ngày không "làm việc" thì tàu bay nhanh thôi mà. Không đưa ra được cách giải quyết để hai người hòa hợp trong chuyện chăn gối thì đích thị là anh ấy thực sự lợi dụng bạn rồi. Anh ấy có yêu bạn nhiều đâu mà phải lao tâm khổ tứ làm gì để giúp bạn được. Với lại,  chưa phải là vợ chồng thì những chuyện đó chỉ giúp anh ta giải quyết nhu cầu thôi. Bạn chưa nghe người ta nói, trong chuyện đó đàn ông rất ích kỷ là gì?

Thôi chốt lại thế này: Tớ nghĩ bạn nên xem lại tình cảm của mình, khi còn yêu thì không nên đặt nặng vấn đề tình dục lên hàng đầu. Bạn nên vun đắp tình cảm, hiểu rõ anh ấy và gia đình anh ấy. Chứ cuộc tình này của bạn tớ thấy mong manh quá. Có xác định lấy anh ấy chưa chắc bạn đã có được hạnh phúc.

Mình còn trẻ như thế, lấy người đã một lần đò rồi sẽ có nhiều rắc rối, bạn phải thật sự dũng cảm và tin tưởng vào tình yêu, bản thân mình mới có thể vượt qua được. Bạn hãy tự cho mình một khoảng thời gian để xem lại xem anh ấy đã thực sự là người mà bạn muốn sống cả đời hay không? Bạn không nói anh ấy quan tâm đến bạn như thế nào nên cũng khó để trao đổi được.

Bạn đừng đến nhà anh ấy ngủ nữa, hãy đừng quan hệ một thời gian xem anh ấy phản ứng thế nào. Bạn đừng hi sinh nhiều quá mà rồi sau này thất vọng… Rồi anh ấy khinh thường bạn đó bạn ạ!... Nhu cầu của bạn cao như thế, bạn đừng giải quyết với người yêu nhiều để thỏa mãn.

Hãy đi chơi cùng bạn bè, tập thể thao, làm một việc gì đó để thấy mình sống có ý nghĩa hơn, đừng nghĩ đến sex nhiều. Khi bạn thực sự tìm được người mà bạn tin tưởng, yêu và được đáp lại, hai người có một gia đình hạnh phúc thì "chuyện đó" dễ dàng được giải quyết thôi!

Chúc bạn tỉnh táo!

 

Chia sẻ