BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Mỹ Mỹ phản hồi: Tôi phát hiện bạn trai có người khác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mới vừa nhận đuợc vài sự chia sẻ và tư vấn của mọi người thì tôi lại phát hiện ra anh đang lừa dối tôi....

Khi những dòng tâm sự của tôi đuợc chia sẻ ở đây cũng chính là lúc tôi phát hiện ra anh đang lừa dối tôi. Tôi thật sự đau đớn. Lại một lần nữa tha thiết mong ban Biên Tập cho đăng bài này của tôi lên để tôi có đuợc sự tư vấn và chia sẽ từ những ngưòi có kinh nghiệm!

Thứ 7 vừa rồi, anh bảo tôi cùng lên Đà Lạt nghỉ cuối tuần với anh vì chủ nhật anh có hẹn bạn bè chơi Golf. Cũng chính nhờ vậy mà tôi phát hiện ra anh đang quen một ngưòi nữa...

Lúc tôi đi tắm, anh xuống Reception đợi người quen đến. Khi tắm xong, tôi gọi cho anh, gọi rất nhiều và đợi rất lâu mà máy vẫn báo BUSY. Anh có 2 số, số mà tôi gọi anh là số chỉ có những ngưòi thân của anh mới biết.... Tôi liền đi xuống và thấy anh đang nói chuyện phone.

Nhìn thấy tôi, anh vẫn tiếp tục nói nhưng nhìn cách nói của anh ấy tôi thấy lạ lắm, không giống như bình thường. Anh nói lí nhí, cứ y như là sợ tôi nghe thấy (mà thật sự là tôi không nghe thấy gì cả). Trực giác cho tôi biết anh đang nói chuyện với một ngưòi nào đó có mối quan hệ rất gần gũi... Chừng 5 phút sau khi tôi xuống thì anh cúp máy, tôi vẫn tươi cười nói chuyện bình thường và tỏ vẻ không quan tâm anh đã nói gì và cũng hoàn toàn không hỏi gì cả!

Mà thật sự rất lạ, khi tôi nằm ngủ bên cạnh anh, anh hay nói mơ rằng anh rất thương tôi, anh nói muốn tôi về sống với anh ấy. Tôi luôn giật mình thức dậy bởi những câu nói mơ đó. Anh ấy luôn để tôi nằm trong vòng tay của mình, hễ tôi nhoài ngưòi ra là anh ấy kéo lại, kéo lại như một phản xạ dù lúc đó anh đang ngủ... Sau đó, khi thức dậy, tôi hỏi anh  có nhớ đã nói gì tối qua không thì anh bảo hoàn toàn không nhớ gì cả!

Khi hai đứa "yêu" nhau, anh luôn bảo tôi hứa không đuợc rời bỏ anh ấy, ngay cái lúc ấy mà cứ bắt hứa hoài... Và cứ sau mỗi lần cãi nhau, làm lành lại thì anh ấy "yêu" chẳng hề giữ gìn, bình thường thì anh ấy luôn xài "condom", tôi thì sợ vì tôi đang luợng lự chưa biết có nên cưới hay không vì lí do tế nhị tôi đã đề cập ở bài viết trước "Anh chưa từng làm tôi thoả mãn trong "chuyện ấy""... Vì thế, tôi đã phải uống thuốc.

Tôi hỏi anh tại sao lại không dùng biện pháp bảo vệ thì anh bảo anh muốn có con. Ôi trời, tôi bảo chưa cưới xin gì hết mà, anh ấy bảo do em không chịu chứ tổ chức rất lẹ... Mà thật sự là tôi đang chần chừ chuyện cưói hỏi với anh!

Trở lại câu chuyện ở Đà Lạt, tối hôm đó về tôi và anh ấy vẫn bình thường nhưng hình như anh ấy rất sợ tôi đụng vào laptop và phone của anh ấy (dù đã có lần anh ấy lén lấy phone tôi đọc tin nhắn). Khi anh ấy đang tắm, anh ấy tìm mọi cách để tôi vào phòng tắm cùng anh ấy chứ không để tôi ở ngoài một mình... Tôi cũng hiểu ra đuợc và không muốn anh ấy bận tâm nên tôi vào bồn tắm chà lưng và tắm cho anh ấy, xong rồi thì anh ấy ra và tôi tự tắm cho mình... Tôi đã rất tâm lý. Tôi hiểu anh ấy gọi tôi vào tắm chung không phải vì muốn tắm chung mà là vì sợ tôi biết đuợc chuyện gì đó nếu vô tình tôi đụng vào laptop và phone của anh ấy...

Tối hôm đó, anh lại nói mớ rằng muốn tôi về sống với anh ấy trong một nhà... Sáng ra tôi hỏi thì anh bảo chả nhớ gì cả.

Sau đấy, lúc tôi từ trên giuờng bước xuống thì thấy anh đang hí hoáy nhắn tin, tôi cũng không để ý, chỉ đến khi tôi đến bàn lấy dây buộc tóc thì vô tình thấy tin nhắn là tiếng Anh, và có hai chữ "Miss you", mấy chữ trước là cái gì tôi không biết vì tôi đâu có nghĩ mình sẽ đọc, chỉ là nó vô tình lướt qua mắt tôi nên tôi thấy. Anh thừa hiểu tôi từng là giáo viên tiếng Anh, có lẽ anh không nghĩ rằng tôi vô tình thấy!

Tôi vẫn im lặng, vẫn bình thường với anh... nhưng lòng tôi đã không còn bình yên nữa. Trên đuờng về tôi đã bóng gió nói chuyện với tài xế của anh về việc khi nào một ngưòi đàn ông nói rằng ngưòi ta "Miss you" (gọi là tài xế chứ thật ra vì em ấy nhỏ tuổi hơn tôi nên hai chị em cũng hay nói chuyện về anh ấy). Lúc đó tôi chỉ thấy anh im lặng trong khi tính anh cũng hay hào hứng tham gia vào cuộc nói chuyện của tôi và tài xế mỗi lần đi chơi!

Và đến hôm nay, tôi viết mail cho anh hỏi về tất cả thì chỉ nhận đuợc câu trả lời là sự im lặng... Tôi biết đến 90% là anh đang quen một ngưòi con gái nào đó nhưng tôi không có bằng chứng. Đối vôi tôi, việc thuê thám tử để có bằng chứng tôi dư khả năng làm đuợc nhưng liệu làm vậy có nên không? 

Tôi yêu anh ấy, "chuyện đó" không phải là tất cả, nhưng tôi không thể chịu đuợc cái cảm giác mình bị người ta lừa dối nhưng nói chia tay thì tôi không có bằng chứng cụ thể. Mà cứ im lặng thế này hoài tôi chán nản lắm rồi.... Tôi đã yêu anh ấy mới chấp nhận anh ấy đã từng đổ vỡ hôn nhân, có 2 đứa con riêng... Cũng xin nói thêm, tôi cũng không phải là không có ngưòi theo đuổi, anh ấy biết điều đó, anh ấy rất ghen, ghen đến phát sợ luôn.

Lúc mới quen thì anh còn hay qua đưa đón tôi đi chơi, nghe nhạc, xem phim chứ bây giờ thì một tuần mới gặp một lần, mà toàn gặp vào lúc tối 9, 10 giờ, cũng là tôi đi taxi qua nhà anh mà thôi, tôi thông cảm cho anh làm việc mệt mỏi là về nhà không muốn đi đâu. Vậy mà nhiều khi anh trách tôi rằng 2, 3 ngày không thấy tôi đâu cả, nhớ tôi lắm, nhưng không bao giờ anh chủ động qua gặp tôi!

Mới quen đi đâu cũng đưa tôi theo, ngay cả chuyện đi Đà Lạt, đến sát giờ đi mới bảo tôi đi theo dù anh đã thông báo cho tôi rằng anh sẽ đi trứoc đó cả tuần nhưng không bảo tôi đi chung. Chẳng hiểu vì sao, còn đối với tôi thì không bao giờ tôi đòi đi chung, chỉ khi nào anh bảo tôi đi thì tôi mới đi mà thôi.

Tôi đang lùng bùng trong một đống rối răm, mới vừa gởi tâm sự lên, chỉ vừa kịp nhận đựoc vài lời chia sẻ thì giờ đây lại thêm một bế tắc... ôi phải làm sao đây? Mọi ngưòi ai có kinh nghiệm và nhất là tâm lý đàn ông xin hãy chia sẽ và tư vấn cho tôi đi. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ nữa! Tình cảm chứ không phải là không khí đâu mà nói bỏ là bỏ... nhưng quan trọng nhất là tôi không biết đối với ngưòi yêu thì tôi có vị trí như thế nào với anh ấy.

Anh ấy có vẻ như không muốn chia tay tôi nhưng lại không muốn dành thời gian cho tôi, và lại quen thêm một ngưòi nào đó nữa! Tôi không biết phải giải quyết ra làm sao! Xin hãy tư vấn cho tôi!

Xin chân thành cảm ơn mọi ngưòi!

Mỹ Mỹ

 

Chia sẻ