BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Rồi bạn sẽ chẳng còn nhớ anh chàng "Sở Khanh" đó

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đúng là bạn đã bị phản bội, đúng là đã rất đớn đau. Nhưng đó lại là cái cớ tốt nhất để rời xa nhau ngay từ bây giờ.

Thân gửi Mỹ Mỹ! 

Tôi biết bạn đang rất buồn. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì đúng không? Nhưng cuộc đời vốn không phải chỉ toàn màu hồng với bất kỳ ai. Gắng gượng lên, rồi tất cả sẽ qua thôi mà… 

Bảo bạn đừng buồn, đừng tiếc thì có lẽ chỉ là những lời khuyên sáo rỗng mà thôi. Vẫn biết anh ta không xứng đáng, vẫn biết rằng một người như thế thì chẳng đáng để mình bận tâm thêm nữa. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết. Sự thật là tình yêu luôn luôn mù quáng. Không phải cứ tốt là có thể yêu, cứ xấu là có thể xa. Tình yêu đặc biệt ở chỗ nó được quyết định bởi trái tim, mà trái tim mạnh mẽ và bướng bỉnh lắm, lý trí không điều khiển được.

 Cứ khóc đi cho nhẹ lòng, đừng kìm lòng mình lại. Cứ khóc cho đến khi nào không thể khóc được nữa. Mỗi giọt nước mắt chảy ra là một giọt buồn vơi đi. Sợ nhất là khi ta không thể khóc, chứ còn khóc được thì nỗi đau sẽ nguôi ngoai. Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà. Thời gian sẽ làm liền sẹo các vết thương, có thể khi trái gió trở trời vẫn nhức nhối đấy, nhưng sẽ dần quen… 

Tôi không nói bạn quên, vì rằng đó cũng là một lời sáo rỗng nốt. Một giây một phút còn khó lòng quên được, huống hồ là bao kỉ niệm, bao ngày tháng, bao yêu thương của cuộc đời. Tôi chỉ mong lòng bạn nhanh bình yên, để mỗi khi đi trên con phố quen, bước vào quán café đầy kỉ niệm, lòng bạn sẽ không còn thổn thức, để có thể nhìn tất cả những gì đã qua chỉ đơn giản là quá khứ mà thôi… 

Cần phải nhìn cuộc đời một cách lạc quan và tích cực hơn. Vấn đề gì cũng có hai mặt của nó, một mặt tốt và một mặt xấu. Đúng là bạn đã bị phản bội, đúng là đã rất đớn đau. Nhưng đó lại là cái cớ tốt nhất để rời xa nhau ngay từ bây giờ. Cứ đi tiếp tương lai cũng chẳng đi đến đâu. Hạnh phúc thực sự và thủy chung với một người đàn ông như thế là nhọc nhằn và khó khăn lắm bạn à. Cũng may cuộc đời đã cho bạn một lý do để quên đi. Một người đã đổ vỡ một lần sẽ rất dễ dàng để có thể tiếp tục đổ vỡ lần thứ hai. Anh ta vốn không phải người biết nâng niu và trân trọng hạnh phúc. 

Tôi theo dõi tâm sự của bạn từ đầu, chưa bao giờ tôi nghĩ bạn yêu người đàn ông này vì tiền. Điều đó bạn không cần phải giải thích, vì tiền thì đã không băn khoăn nhiều đến thế, buồn nhiều đến thế. Tôi tin bạn đã yêu thật và vì thế đã đau thật. Nhưng Mỹ Mỹ à, bạn còn trẻ, trẻ lắm, mới 25 tuổi thôi, tương lai ở phía trước còn rất dài. Bạn sẽ gặp được người đàn ông yêu thương mình thật sự, chỉ có mình mà thôi. Hạnh phúc là thứ duy nhất không thể sẻ chia. Bạn sẽ có một cuộc hôn nhân trọn vẹn, tôi tin vào điều ấy. 

Đừng vì thêm một lần đau khổ mà co mình vào vỏ ốc. Để thời gian cho trái tim mình bình yên là điều cần thiết, nhưng đừng đóng của nó quá lâu. Hãy mở lòng để người khác có thể đến với bạn. Đổ vỡ không có nghĩa là ta không tốt, đơn giản chỉ là đó không phải một nửa thực sự mà số phận đã an bài. Đừng đóng lòng mình lại, bởi nếu thế trên thế gian này sẽ có thêm một người cô đơn, một người thực sự là của bạn Mỹ Mỹ à. 

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Nhẹ lòng nhé…

Chia sẻ