BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Theo tôi, Mỹ Mỹ nên "3 mặt 1 lời" trước khi chia tay

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cho rằng trong trường hợp này, nếu mình im lặng thì dễ bị coi là đần, là ngu, là bao nhiêu yêu thương và hi sinh thành vô ích cả.

Có thể khi nói ra những điều này tôi sẽ bị đánh giá là người phụ nữ đanh đá, nhiều chuyện và ngốc nghếch nữa. Bởi vì dù gì cũng không thuộc về mình, im lặng là cách tốt nhất, khôn ngoan nhất chăng? Nhưng cá tính của tôi thì khác. Tôi cho rằng trong trường hợp này, nếu mình im lặng thì dễ bị coi là đần, là ngu, là bao nhiêu yêu thương và hi sinh thành vô ích cả. 

Bạn có nói nếu Mỹ Mỹ làm to chuyện thì sẽ bị mất điểm?Ý bạn là mất điểm với người đàn ông kia ư? Mỹ Mỹ khi đã chia tay thì cần gì lấy điểm trước anh ta nữa. Việc anh ta nghĩ tốt hay nghĩ xấu về cô ấy thì có nghĩa gì? Để sau này vẫn mãi ca ngợi nhau và anh ta sẽ đi nói với người tình sau của cô ấy rằng: Hãy yêu cô ấy đi, đó là một cô gái tuyệt vời lắm lắm?!? Tôi không biết bạn là nam hay nữ. Bạn nói đàn ông thường thích những người phụ nữ chịu đựng tốt và nhẫn nhịn. Tất nhiên rồi, nhưng cũng chỉ một số đàn ông thích vậy thôi, để làm gì bạn biết không? Để đè đầu cưỡi cổ bắt nạt phụ nữ đó. 
 

Mỹ Mỹ làm rõ mọi chuyện, chứ đâu phải làm ầm ĩ, làm xấu mặt gì anh ta mà sợ anh ta thù hằn rồi thiệt thân? Nói thật, bản thân Mỹ Mỹ cũng chỉ có thân phận của một người tình, chỉ có thể hỏi cho rõ chứ chẳng có cớ mà bắt bẻ hay làm ầm ĩ xấu mặt ai cả. Và tôi tin, cô ấy cũng chẳng làm ầm lên làm gì, chỉ là tìm hiểu kỹ và cho anh ta thấy cô ấy biết tất cả mà thôi. 

Tại sao phải nhẹ nhàng, tại sao phải hỏi? Theo tôi cô ấy hoàn toàn có khả năng tìm hiểu kỹ sự việc và hỏi thẳng. Trước những điều không thể chối cãi, anh ta buộc phải thú nhận tất cả thôi. Có phải là vợ chồng, có phải muốn níu kéo đâu mà nhẹ nhàng ngọt nhạt với nhau hả bạn? Tôi thấy cách thức của bạn chỉ những bà vợ nên áp dụng nếu muốn kéo chồng trở về với gia đình mà thôi. 

Tôi đồng ý rằng loại đàn ông như người yêu Mỹ Mỹ không có gì đáng để tiếc, để níu giữ. Cô ấy còn tương lai rất dài ở phía trước với những hạnh phúc thực sự. Cứ coi như đây là một vấp ngã để thêm kinh nghiệm cho phần đời trước mắt chín chắn hơn. Theo ý kiến của cá nhân tôi, trước khi chia tay Mỹ Mỹ phải làm cho rõ, nếu cứ im lặng mà ra đi chẳng phải cô ấy yếu thế quá hay sao? Không lẽ trước nay chỉ là thứ đồ chơi, chán thì đương nhiên bị vứt bỏ không thương tiếc và món đồ ấy đuơng nhiên không cần ý kiến với chuyện tất nhiên như vậy? 

Mỹ Mỹ là một con người. Cô ấy có danh giá và lòng tự trọng của mình. Đến với anh ta cũng hẹn hò, đưa rước, chinh phục thì khi ra đi cũng đường đường chính chính mà ra đi, việc gì phải rút lui trong im lặng. Mình hiền quá người ta dễ bắt nạt đó thôi. 

Mong Mỹ Mỹ sớm có quyết định và thông báo lại cho bạn đọc aFamily được biết. Chờ tin bạn.

Chia sẻ