BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Phụ nữ ai cũng thích được tặng quà cả

,
Chia sẻ

(aFamily)- Là con gái ai mà không thích đuợc tặng quà cơ chứ? Tôi cũng chỉ là một trong số chung ấy vậy thôi.

Từ ngày có Hùng bên mình, tôi cảm thấy cuộc sống ngọt ngào và đáng yêu hơn rất nhiều. Không chỉ là những nhớ nhung, đợi chờ, những lời có cánh mà còn là rất nhiều giây phút vui vẻ, bất ngờ mà anh mang lại cho tôi. Hai năm nay, không mấy ngày tôi không có quà của anh. Là con gái ai mà không thích đuợc tặng quà cơ chứ? Tôi cũng chỉ là một trong số chung ấy vậy thôi.

Xin mọi người đừng hiểu nhầm rằng tôi là đứa con gái thực dụng, vật chất, chỉ thích quà cáp. Những món quà tôi nói đến ở đây không phải là những thứ giá trị, đắt tiền. Hùng cũng không có thói quen tặng tôi những món đồ như thế. Quà của anh đơn giản lắm, quy ra vật chất thì rất rẻ tiền, nhưng nó khiến tôi vui vô cùng vì anh đã quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của tôi.

Món quà của anh đôi khi có thể là chiếc bánh mì buổi sáng, là vài cái kẹo Coolair khi tôi vào dịp học hành, công việc vất vả. Đôi khi nó chỉ là một tập giấy nhắc việc đáng yêu, trong đó ghi cho tôi những lời chúc thật dễ thương, những điểm tốt nhất ở tôi để mỗi khi nản lòng, mỗi khi bi quan trong cuộc sống tôi có thể mở ra đọc và thấy rằng bên cạnh tôi luôn có người đi cùng, luôn có người sẵn sàng san sẻ và trong mọi trường hợp không bỏ rơi tôi.

Tất cả những gì anh mua cho tôi, làm cho tôi, tôi đều “tính” là quà của anh và cũng là quà của cuộc sống dành cho tôi trong cuộc đời này. Không cần ngày lễ tết, không cần dịp này dịp kia, có khi chỉ là “nhân một ngày bình thường mà thôi”. Mọi góc gách trong cuộc sống của tôi đều mang dáng dấp của anh. Chiếc bút nhớ tôi dùng để đánh dấu tài liệu là do anh tặng, mấy hình ngộ nghĩnh dán ngoài laptop cũng là do anh đi chọn rồi ngồi chăm chú dán vào cho tôi, cái móc chìa khóa to đùng cũng là của anh. Bởi vì tôi hay để quên, để lẫn nó quá nên anh phải mua một cái móc thật to, thật gây chú ý để tôi nhớ.

Chính vì có thể tặng quà cho nhau bất kỳ ngày nào nên những ngày lễ, tết đối với chúng tôi lại không thực sự quan trọng. Nếu có thể thì tặng quà nhau cũng được, không thì chỉ là cùng đi chơi mà thôi. Đã yêu nhau, thì ngày nào bên nhau chẳng là ngày đặc biệt, ngày hạnh phúc đâu cần phải căn cứ này, căn cứ khác, đúng không anh DY?

Tôi nghĩ anh thử làm theo cách của chúng tôi xem. Vì chỉ tặng quà nhau trong những dịp nhất định nên mọi thứ đôi khi trở nên nặng nề. Nếu coi chúng bình thường như nhau thì sẽ vui vẻ, dễ dàng lắm. Con gái ai cũng thích tặng quà, từ những món đồ nhỏ nhặt nhất. Anh cứ thử mua tặng chị ấy mấy đồ vặt vãnh thường ngày xem sao, tôi nghĩ thế nào chị ấy cũng thích và xác suất được chị ấy sử dụng cũng cao hơn rất nhiều anh ạ.

Valentine thì món quà truyền thống vẫn là chocolate, hẳn là chị ấy không chê đâu mà lo. Và từ giờ đến hôm ấy còn rất nhiều thời gian để anh thay đổi thói quen tặng quà của mình, mỗi lần xuất hiện bên nhau với một điều mới lạ, độc đáo hẳn chị ấy sẽ vui lắm. Yên tâm anh ạ, một nụ cười ấm áp cũng không quá khó tìm đâu. Chúc anh thành công nhé!

Chia sẻ