BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Nhan nhản các cô gái "đào mỏ" bạn trai từ món quà đắt tiền

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhan nhản ở đâu cũng có là các cô gái “đào mỏ’, lợi dụng bạn trai để tìm kiếm những món quà xa xỉ, đắt tiền. Quà có giá trị thì sung sướng, tươi cười. Ngược lại thì chê bôi, phàn nàn.

DY thân mến!

Đọc tâm sự của bạn có cái gì đó rất lạ, toát lên trong đó những trăn trở, phảng phất nỗi buồn song cũng hài hước, dí dỏm. Riêng tôi cảm thấy thú vị, cứ đọc đi đọc lại rồi tủm tỉm cười. Chẳng biết cười cái gì nữa, mà thật lạ, khi đọc xong cũng chẳng biết chia sẻ với bạn kiểu gì!

Biết nói thế nào nhỉ? Thôi để tôi nhận xét vài câu theo cảm nhận của mình. Có thể nói DY là một chàng trai tốt, rất chu đáo, biết quan tâm tới “một nửa” của mình. Bạn cũng rất tâm lý và lãng mạn. Một chàng trai tạm coi như một hình mẫu tương đối ổn cho các cô gái lựa chọn.

Còn bạn gái DY thì sao nhỉ, tôi nghĩ đó cũng là một cô gái tốt dù bạn chưa thực sự nói nhiều về cô ấy, về các điểm hay hay của bạn gái nhưng người đọc nhìn thấy cô ấy không phải là người trọng vật chất hay tiền bạc. Nếu chỉ nhìn nhận sơ qua sẽ cho rằng cô ấy không được khéo léo cho lắm. Nhưng điều này cũng chẳng trách được vì nó thuộc về tính cách của mỗi con người, khó lòng thay đổi. Hơn nữa, DY là chàng trai khéo léo, chu đáo nên việc yêu một cô gái thiếu các đức tính ấy dù sao cũng cân bằng, logic.

Bản thân tôi, nếu yêu một cô gái như vậy, tôi thấy rất thú vị. Không quan trọng quà cáp có nghĩa là không gây áp lực cho bạn trai. Những cô gái như thế thời nay vốn rất hiếm, còn nhan nhản ở đâu cũng có là các cô gái “đào mỏ’, lợi dụng bạn trai để tìm kiếm những món quà xa xỉ, đắt tiền. Quà có giá trị thì sung sướng, tươi cười. Ngược lại thì chê bôi, phàn nàn. Anh nào galăng, chơi trội thì các cô theo. Anh nào nghèo hèn thì “cuốn gói” cho sớm.

Yêu những cô gái “đào mỏ” mới sợ khổ chứ còn cô gái như bạn DY đâu có gì phải lăn tăn lo lắng. Có lẽ DY quá đề cao chuyện quà cáp hoặc do bạn chu toàn nên tự làm khổ tâm, tự làm khổ bản thân để thành ra trăn trở, tội nghiệp.

Tình yêu quan trọng nhất là sự hiểu nhau chứ đâu phải quà cáp. Tặng quà đúng là thể hiện sự quan tâm nhưng nó thường áp dụng vào lúc chúng ta bắt đầu tán tỉnh, hẹn hò. Nó có thể giúp ta gây ấn tượng với “người ấy”. Những món quà lúc ban đầu thường đem theo các thông điệp đặc biệt muốn gửi gắm nên đòi hỏi phải có ý nghĩa. Nó thường làm cho chủ nhân của món quà mất nhiều công sức thậm chí tiền bạc. Nhưng khi tình yêu đã đến, có sự đồng cảm với nhau thì việc tặng quà cũng đơn giản hơn chứ không nhất thiết phải cầu kỳ như lúc mới yêu.

Và tôi nghĩ người yêu của DY cũng vậy, năm lần, bảy lượt cô ấy đều chê, có thể thông điệp cô ấy muốn gửi cho bạn đó là anh đừng cầu kỳ việc tặng quà cho em. Biết đâu cô ấy cũng giống bạn ở điểm “chỉ cần một lời chúc của anh trong các ngày đặc biệt cũng làm em yêu và tự hào về anh” thì sao?

Còn chuyện tặng quà ngày valentine này hả? Rất đơn giản DY ạ, ngày đó thường có sôcôla. Bạn hãy chuẩn bị một hộp sôcôla thật to, đẹp, ngon để đem đến tặng nàng. Cùng lúc đó, điều này mới quan trọng nhé. Bạn hãy gửi yêu cầu một bài hát thật ý nghĩa cho tổng đài âm nhạc nào đó. Khi bạn trao hộp sôcôla cho cô ấy cũng là lúc điện thoại của nàng đổ chuông. Đầu bên kia là những lời nhắn gửi đã được bạn thu âm trước cùng ca khúc “because I love you” của body shakin chẳng hạn. Rất thú vị đấy!

Chia sẻ