BÀI GỐC Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

(aFamily)- Chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức nhưng nhà tôi vẫn chưa quyết định cho cháu thi hay không...

11 Chia sẻ

Thi Hoa hậu VN là cơ hội cho con chị Loan bớt "gà"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị Loan nên để con gái tự quyết định việc có muốn đi thi Hoa hậu Việt Nam hay không...

Tôi nghĩ nếu con gái chị thật lòng muốn thi, anh chị nên tạo điều kiện để con gái mình thỏa ước nguyện. Thời con gái vốn rất đẹp vì thế ai cũng muốn có một kỉ niệm thật đáng nhớ để sau này có cái mà tự hào.

Theo như chị nói thì con gái chị hội tụ khá nhiều yếu tố để trở thành một ứng cử viên nặng ký, tôi nghĩ cô gái có thể lọt được vào vòng chung kết toàn quốc. Sự lo lắng của anh chị về tương lai của con gái tôi thấy rất hợp lí, vì rõ ràng làng giải trí Việt Nam bây giờ rất bộn bề, các nghệ sĩ trẻ bây giờ tài thì ít mà đức cũng vơi.

Tuy nhiên vẫn có những "của hiếm" đáng để cho lớp sau noi gương. Theo tôi thì anh chị có thể theo dõi sát sao quá trình tham dự của con, quan tâm và khuyên bảo con những điều hay lẽ phải, những sự đánh đổi thiệt hơn mà cô gái sẽ phải đối mặt, và sau đó hãy để cô gái tự quyết định. Vì theo quan điểm của tôi, con chị năm nay đã 19 tuổi rồi, đã đến lúc cần phải bước ra bên ngoài va chạm, không thể mãi sống dựa vào bố mẹ được nữa, vì như thế sẽ trở thành một người mà giới trẻ bây giờ hay gọi là "gà".

Chính anh chị cũng thừa nhận con gái mình khờ khạo và trẻ con, 19 tuổi rồi mà vẫn khờ khạo trẻ con theo tôi rất không phù hợp với thời đại này, cái thời đại mà người ta lợi dụng và lừa gạt nhau như chảo chớp, con gái chị có nhan sắc và học tập trong một trường ĐH có tiếng như vậy theo tôi càng dễ trở thành mục tiêu cho những ý đồ đen tối.

Con gái chị cần được ra ngoài, cần được nới lỏng hơn khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ, hãy để cho cô gái biết va vấp, tự trau dồi khả năng ứng xử, giao tiếp xã hội, đó mới là cách rèn luyện tốt một con người.

Đành rằng làng giải trí chưa chắc là một môi trường rèn luyện phù hợp, nhưng không phải người đẹp nào tham gia thi Hoa hậu xong cũng bước chân vào làng giải trí. Tôi thấy Dương Trương Thiên Lý, Trần Thị Thùy Dung, Ngô Phương Lan rất ít khi xuất hiện trên báo đài, nếu so về mật độ xuất hiện của họ với các nghệ sĩ thật của làng giải trí thì là quá nhỏ bé. Những người đẹp này vẫn đặt trọng tâm cho việc học tập, làm tự thiện là nhiều, thỉnh thoảng mới tham gia một vài chương trình tương đối có ích chứ không hề rầm rộ như nhiều người mẫu khác.

Như vậy có thể thấy rằng, thi Hoa hậu xong con gái chị có thể tùy chọn bước chân vào làng giải trí hay không là hoàn toàn do mình. Thi Hoa hậu người ta không yêu cầu là sau cuộc thi phải đi đóng phim, phải đi hát, phải lên sàn catwalk... Dù sao cuối cùng thì anh chị vẫn là cha mẹ, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ, để khuyên bảo con gái, tôi nghĩ con gái anh chị bản chất ngoan ngoãn thì không dễ thay tính đổi nết đâu.

Tôi và anh chị đều đang làm cha mẹ, tuy tôi chưa có con gái và con trai tôi hiện còn nhỏ nhưng tôi cũng hiểu được phần nào áp lực trên vai anh chị lúc này. Nhưng quan điểm của tôi cho rằng mình không thể sống hết cuộc đời cùng con mình được, cần phải để cho con mình sống tự lập ngay khi có thể để nó học được tất cả những gì mà cha mẹ chúng (tức là chúng ta) đã từng phải học.

Ai cũng vậy thôi, cuộc đời sẽ dạy cho người ta tất cả những thứ mà không một người thày nào có thể dạy được. Và khi đã chấp nhận những bài học từ cuộc đời, người ta phải sẵn sàng đánh đổi, đó là "học phí" bắt buộc.

Chúc anh chị tìm được giải pháp thích hợp, chúc con gái chị đạt thành tích tốt trong cuộc thi này và luôn luôn đứng vững trước mọi va vấp.

Chia sẻ