BÀI GỐC Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

(aFamily)- Chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức nhưng nhà tôi vẫn chưa quyết định cho cháu thi hay không...

11 Chia sẻ

Làm người nổi tiếng bây giờ có khi còn bị nguy hại tính mạng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Điển hình gần đây là ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng của chúng ta đã bị tấn công bằng hơi cay khi đang lưu diễn trên đất Mỹ.

Chào chị Thanh Loan, tác giả bài “Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?”

Đến hôm nay, cuộc thi hoa hậu báo Tiền Phong đã bắt đầu diễn ra, nếu tôi không lầm thì đến vòng ba ở Miền Bắc thì phải. Tự dưng tôi tò mò không biết chị Loan có cho con gái mình dự thi hay không? Nếu đã thi không biết kết quả của cháu thế nào? Nhân đây cũng muốn tâm sự với chị đôi điều.

Đi thi, theo tôi nghĩ, ai cũng muốn đoạt giải thôi chị ạ. Cho dù chị có nói cho con gái đi thi hoa hậu để học hỏi, nâng cao kỹ năng bản thân nhưng tôi dám chắc rằng chị cũng muốn con mình đạt được thành công nhất định. Đó không chỉ là kỳ tích, thể hiện năng lực của cháu mà còn có thể là niềm tự hào cho bất kỳ bậc phụ huynh nào.

Cũng như chị, là một phụ huynh, tôi không lạ gì những người nổi tiếng. Tên tuổi, lĩnh vực của họ tràn lan trên các mặt báo. Tiếng hay nhiều, tiếng dở cũng không ít. Điểm mặt nhiều người nổi tiếng ở tất cả các lĩnh vực như thời trang, hoa hậu, ca sỹ, diễn viên, cầu thủ…của ta trong thời gian gần đây thì thấy họ ít nhiều cũng có scandal, chẳng tìm ra mấy người nổi tiếng mà tài, đức vẹn toàn. Họa hoằn có chăng vài người không bị phơi bày đời tư hay những vụ tự PR bản thân thì xem ra họ cũng không phải người thực sự nổi tiếng.

Nếu con mình thành người nổi tiếng, hẳn tôi cũng có nỗi lo giống chị Loan. Người nổi tiếng khó giữ mình lắm chị ơi, nếu ngoài tài năng mà không có tâm, có bản lĩnh thì sớm hay muộn cũng dễ dàng bị dính vào những chuyện không hay do khách quan mang lại. Nhưng nếu chỉ có điều ấy, có thể vẫn được thông cảm phần nào. Đằng này, có nhiều người nổi tiếng đâu chỉ do khách quan, họ tự mình tạo ra các scandal để đánh bóng tên tuổi mình đó chứ. Theo như nhiều người bình luận thì “làm người nổi tiếng đôi khi phải biết tạo scandal, ai tạo ra scandal giỏi hơn, người đó sẽ nổi tiếng hơn”

Có thể điểm ra vài trường hợp như một cầu thủ được nhiều người hâm mộ của ta sủng ái đã chụp ảnh hở nửa người với bạn gái cũng nude phần trên hay một diễn viên trẻ được mến mộ gần đây đã vô tình hay cố ý hở một bên ngực trong khi chụp ảnh? Xa hơn nữa là clip sex của Vàng Anh, nhân vật được nhiều em nhỏ thích thú, cho dù đó không phải do nhân vật muốn tạo ra nhưng ít nhất cách lý giải của cái clip ấy cũng không được nhiều người đồng tình nếu không muốn nói còn gây tranh cãi.

Vậy nên ai dám đảm bảo nếu con gái chị nổi tiếng, cho dù chị có giáo dục hay theo dõi cháu đi nữa thì liệu có tránh được sự ảnh hưởng của yếu tố khách quan hay chưa biết chừng con gái chị còn tự làm các “tiết mục” chị không ngờ được để đánh bóng bản thân cháu thì sao?

Còn một điều nữa, làm người nổi tiếng còn có thể là mục tiêu tấn công của các phần tử xấu. Chị đã lưu ý vấn đề này chưa. Trong sự nổi tiếng của cháu, có nhiều kẻ ganh ghét hoặc cảm thấy ngứa mắt vì rất nhiều lý do trời ơi đất hỡi. Điển hình gần đây là ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng của chúng ta đã bị tấn công bằng hơi cay khi đang lưu diễn trên đất Mỹ. May mà không có vấn đề nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu chẳng may thủ phạm muốn gây tội ác dã man hơn thì liệu tính mạng người nổi tiếng có được đảm bảo an toàn không?

Đấy chỉ là những điều tôi xin ví dụ ở đây. Thú thực, tôi cũng cảm thấy không yên tâm nếu nhà có người nổi tiếng. Giả dụ con gái tôi có đủ tiêu chuẩn dự thi hoa hậu đi chăng nữa, chắc tôi cũng không mạo hiểm để cháu đi thi.

Chia sẻ