BÀI GỐC Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

(aFamily)- Chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức nhưng nhà tôi vẫn chưa quyết định cho cháu thi hay không...

11 Chia sẻ

Đừng bao giờ dấn thân vào làng giải trí

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hãy để cháu sống thật bình thường, có được những niềm vui cũng như cuộc sống bình thường, đó là điều đẹp đẽ nhất.

Gửi chị Thanh Loan!

Tôi đã đọc tâm sự đầy những lo âu và băn khoăn của chị. Bản thân tôi, với tư cách là một người có kinh nghiệm, đã từng dấn thân vào cuộc sống này, tôi thành thật khuyên chị không nên. Đây là những lời thật sự gan ruột của tôi, là những lời thật nhất tôi nói trong hơn 10 năm qua. Bởi vì ở đây, không ai biết tôi là ai, tôi thế nào, tôi chỉ là chính tôi, đối diện với những cảm xúc thật của lòng mình, không phải lo lắng chau chuốt câu trước câu sau với phóng viên, không phải kín kẽ từng lời ăn tiếng nói. 

Không cần thắc mắc hay đoán tôi là ai, bởi vì chẳng có thể dựa vào bất cứ điều gì mà đoán được. Tôi ở đây, khác hoàn toàn với những gì mà cuộc sống xung quanh biết về tôi. Nhiều người sẽ bảo đây chỉ là câu chuyện bịa, người nổi tiếng đâu rỗi hơi mà ngồi comment những dòng dài như thế này.
 
Đúng là cuộc sống của tôi và những người như tôi rất bận rộn, nhưng cũng có những lúc chúng tôi thật sự cô đơn, ngồi một mình đọc báo, xem mạng, tham gia vào một diễn đàn công cộng, comment vài câu vớ vẩn, “quá khích”, có lúc chúng tôi cũng sống rất bình thường. 

Xuất hiện trước mọi người bao giờ tôi cũng phải có một gương mặt rạng rỡ, một nụ cười thật tươi, có ai hỏi tôi sẽ tươi cười, thỏa mãn mà nói rằng: Tôi đang rất hạnh phúc, nhưng thực tình tôi mệt mỏi, mệt lắm. Không có ai thực sự là bạn của tôi, gia đình thì tôi không có thời gian ở bên để chăm sóc.
 
Cuộc sống riêng của tôi bị xáo trộn, bị đào bới, bị xét nét, xăm soi từng ly từng tý một. Tôi buộc phải hoàn hảo hoặc sẽ bị ném đá. Tôi chỉ nên yêu một người, và đó hãy là một người bình thường nhất có thể: không giàu có, không phải là đối tượng thừa kế của một gia đình giàu có, không đẹp, cũng không xấu.
 
Nhưng như thế nào đã yên, dư luận sẽ lại chĩa vào và bảo: hắn ta bình thường thế sao cô ấy lại yêu, làm gì có chuyện… Vậy là những câu chuyện được dựng lên, nào là giấu diếm, nào là thừa kế tài khoản hàng triệu đô và nhiều mối ràng buộc ly kỳ hơn nữa, khiến tôi giật mình hoảng sợ. Không ai tin một người nổi tiếng cũng có thể biết yêu và yêu một cách phức tạp như bất kỳ ai khác. 

Nhiều người trong giới tôi, có bầu sinh con phải trốn chui trốn lủi, biến mất một thời gian, sau đó mới công bố. Đó là cách duy nhất để có thể sống yên ổn trong 9 tháng 10 ngày mà sinh con, bằng không báo chí sẽ đào xới cuộc sống riêng của bạn. Cuộc đời của chúng tôi bị đem ra làm cần câu cơm cho một số người, thành câu chuyện phiếm, đề tài bình phẩm cho nhiều người khác. 

Rất nhiều, rất nhiều thứ ràng buộc, khốn khổ. Tôi không hạnh phúc như tôi vẫn thường hay cười. Nếu được làm lại, tôi sẽ không dấn thân, không bao giờ dấn thân. Hào quang thì cũng thường chói mắt, khiến người ta nhìn không rõ, và khi ấy sẽ rất dễ nhầm đường, rất dễ ngã. Sống trong đó không đơn giản, vì để hào quang sáng, ta phải đốt cháy chính mình, đừng đốt cuộc đời con mình, chị Loan ạ. Hãy để cháu sống thật bình thường, có được những niềm vui cũng như cuộc sống bình thường, đó là điều đẹp đẽ nhất.

Chia sẻ