BÀI GỐC Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

(aFamily)- Chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức nhưng nhà tôi vẫn chưa quyết định cho cháu thi hay không...

11 Chia sẻ

Mới lọt vào bán kết Hoa hậu, bạn gái đã “đá tung” tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bây giờ, nghe đâu sau 2 năm, cô ấy cũng chỉ đang lê lết dấn thân vào làng giải trí, cố gặp gỡ người này người kia, nhưng tương lai chưa đi đến đâu cả.

Hoàn cảnh, điều kiện sống, tiếp xúc có thể khiến người ta thay đổi đến như thế nào. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, tôi đã chẳng động viên cô ấy tham dự cuộc thi sắc đẹp ấy. Tưởng là được hóa ra lại mất, mà trước hết, tôi là người mất nhiều nhất: mất người yêu. Vừa lọt vào bán kết hoa hậu, cô ấy đã “đá đít” tôi rồi. 

Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm rồi. Cô ấy vốn là mẫu người nhẹ nhàng và hơi rụt rè. Dĩ nhiên, trong mắt tôi thì cô ấy lúc nào cũng đẹp. Còn trong mắt mọi người, đa phần chỉ nhận xét: “được mỗi cái cao”. Căn bản, cũng vì cô ấy hiếm khi trang điểm, tô son đánh phấn, gương mặt chỉ dễ thương, không sắc nét nên không tạo ấn tượng. Form người cô ấy chuẩn, số đo 3 vòng đẹp, nhưng cũng ít người biết vì xưa nay cô ấy cũng không để ý nhiều chuyện ăn mặc, không biết cách tôn những ưu điểm của cơ thể.  

Cuộc thi hoa hậu này là do tôi đề nghị cô ấy đi thi, mong sao người yêu mình có thể tự tin hơn trong giao tiếp, ý thức hơn được vẻ đẹp của mình. Tham gia vào những cuộc thi như thế, người ta sẽ bạo dạn hơn rất nhiều. Và đây cũng là cơ hội để cô ấy hoàn thiện bản thân, học cách trang điểm, làm đẹp. Tôi suy nghĩ đơn giản vậy, nên ra sức động viên cô ấy đi thi, thậm chí còn nhờ bạn bè tìm chuyên gia trang điểm, làm đẹp. Nhưng ‘công anh bắt tép nuôi cò/ cò ăn cò lớn cò dò bỏ anh’. 

Không chỉ mọi người, mà chính cô ấy cũng bất ngờ về vẻ đẹp của mình khi trang điểm, ăn mặc khác đi. Xinh, rất xinh so với ngày thường. Chiều cao của cô ấy thì hơi khiêm tốn, chưa đến 1m70. Tôi cũng không đặt nhiều hi vọng, vì nói thật nếu đoán chừng cô ấy có giải tôi cũng chẳng dám cổ vũ đi thi. Một hoa hậu, một á hậu, cuộc sống sẽ khác, và một thằng nhân viên quèn như tôi làm gì có hi vọng sánh vai cùng nữa. 

Bao nhiêu tiền tiết kiệm được từ ngày đi làm, tôi dồn hết vào đầu tư cho cô ấy. Số tiền cũng không nhiều, vì khả năng tôi chỉ có thế, tôi cũng mới đi làm được hơn 1 năm. Trải qua có thời gian ngắn chuẩn bị cho cuộc thi, cô ấy đã như “vịt” lột xác thành thiên nga. Bạn bè tôi gặp cũng ngỡ ngàng. Nhưng không chỉ về hình thức, tính cách cô ấy cũng thay đổi, tự tin hơn, và kênh kiệu, kiêu hãnh hơn nữa. 

Có nhiều người vây quanh cô ấy, lăng xê, tâng bốc, đưa lên mây xanh. Thì họ có mất gì đâu, vài lời khen cũng chẳng hại gì, lại được lòng người hơi đẹp. Nhưng cô ấy thì tưởng tất cả là thật nên hãnh diện lắm. Vài thằng công tử con nhà giàu cũng để ý, săn đón. Vậy là tôi bị “đá tung người”. Nàng chán ngồi sau con Air Blade của tôi mà thích vi vu trên những xế hộp 4 bánh. Lời chia tay được thốt ra: Em thấy mình không hợp nhau đâu anh. 

Đấy là cô ấy mới chỉ được vào vòng bán kết thôi đấy, và bị loại không được vào tiếp vòng cuối cùng, nhưng cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ, nghe đâu sau 2 năm, cô ấy cũng chỉ đang lê lết dấn thân vào làng giải trí, cố gặp gỡ người này người kia, nhưng tương lai chưa đi đến đâu cả. Nghe là vậy, chứ tôi cũng không gặp gỡ tiếp xúc gì nữa. Chỉ là vẫn một chút tiếc nuối, xót xa. 

Nếu có người yêu đẹp, đừng anh nào dại dột cho đi thi cuộc thi nhan sắc nào hết. Còn với các bậc phụ huynh, tôi chẳng biết nói gì, nhưng sự thay đổi của con cái các vị khi tham gia những cuộc thi này là chắc chắn, thậm chí rất nhanh. Ai muốn cho con đi thi, hãy cân nhắc thật kỹ!

Chia sẻ