Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức nhưng nhà tôi vẫn chưa quyết định cho cháu thi hay không...

Bản thân cháu thì cũng băn khoăn và “giao” toàn quyền quyết định cho bố mẹ. Hồ sơ đã làm đầy đủ, ảnh cũng như các điều kiện cần thiết đều đã xong, chỉ là cân đong giữa được và mất. 

Cháu là con gái đầu của vợ chồng tôi, năm nay 19 tuổi, chuẩn bị là sinh viên năm thứ 2 đại học Ngoại thương. Cháu rất ngoan, xưa nay mọi điều đều hỏi ý kiến bố mẹ. Tuy đã là sinh viên, nhưng cháu vẫn sống khá khép kín, ít giao lưu bạn bè, chỉ có một số bạn thân. Bản tính cháu rụt rè, hơi nhút nhát.
 
Tiếng Anh vừa là lợi thế, mà cũng là hạn chế của cháu. Cháu có vốn từ rộng (do được bố mẹ cho đi học từ nhỏ, khả năng giao tiếp tốt - vì cháu hay nói chuyện với dì ở bên Mỹ) nhưng lại ngại giao tiếp, và đứng trước người nước ngoài cháu lại thường bị “khớp”, nói rất lúng túng. Khi học cũng vậy, nếu là giáo viên người Việt, cháu rất lưu loát, gặp thầy “Tây” cháu lại lo lắng.

 
Bởi bản tính cháu như thế, nên gia đình mới muốn cháu đi thi một lần, cho có cơ hội tiếp xúc học hỏi để mạnh dạn hơn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống hơn, từ nhỏ, cháu chỉ biết có ở nhà và trường, nên còn rất khờ khạo và trẻ con. 

Đi thi Hoa hậu thì không thể nói đến ngoại hình. Cháu có thể nói là khá xinh xắn. Tuy không được cao lắm (nếu so với tiêu chuẩn hoa hậu), cháu cao 1m72, nhưng rất cân đối và số đo ba vòng có thể nói là đẹp: 87-62-90. Mọi người ở khu phố vẫn tắm tắc khen cháu xinh, trội hơn cả hai bố mẹ về ngoại hình. Khuôn mặt cháu khả ái, cháu không có nét sang sang kiểu Tây, mà thuần Việt thôi, nhưng ưa nhìn. Đôi mắt và cái miệng như biết nói, cái này cháu thừa hưởng của bà nội, cũng là hoa khôi một thời.  

Tuy ít chụp ảnh, nhưng cháu rất ăn hình, chụp đẹp và rất tự nhiên. Tấm ảnh nào trông cháu cũng rạng rỡ. Nhìn chung, về mọi thứ cháu khá ổn, vả lại mục tiêu đặt ra không phải vương miện hay á hậu gì hết, gia đình chỉ muốn cháu đi thi để cọ xát nên không nặng nề. Gia đình chỉ mong và cũng tin cháu vào được vòng chung khảo khu vực chứ không mong gì hơn, nên cũng không cần cân nhắc kỹ lắm về ngoại hình và lợi thế. Kinh phí để tham gia thì gia đình đã có một khoản, coi như là bỏ ra cho cháu mua lấy kinh nghiệm và kỹ năng sống. 

Cái băn khoăn, lo lắng lớn nhất của cả nhà là liệu cuộc sống của cháu sẽ thay đổi ra sao sau khi tham gia cuộc thi này? Cái được liệu có bù nổi cái mất? Từ những cuộc thi này, có thể không thành hoa hậu, á hậu nhưng khả năng thành những người mẫu rồi dấn thân vào làng giải trí là rất lớn, điều này cả gia đình không mong chút nào.
 
Cuộc sống của người nổi tiếng vốn đầy tai tiếng, không ai làm vừa lòng đuợc tất cả mọi người, nhất là khi là người nổi tiếng, cả xã hội soi vào thì cuộc sống sao mà khắc nghiệt thế? Người ta không tin rằng người nổi tiếng cũng biết yêu, chỉ cho rằng họ lợi dụng này khác. Báo chí có thể đưa lên mây, rồi cũng có thể dìm xuống địa ngục, điều này khiến tôi hết sức bất an. Tôi chỉ mong con mình có được cuộc sống bình thường, vui vẻ mà thôi. 

Thêm nữa, cuộc thi này sẽ giúp cháu ý thức hơn về bản thân mình, bao gồm cả nhan sắc, chúng tôi lo quan điểm về cuộc sống của cháu sẽ thay đổi. Xưa nay, cháu cố gắng hết sức bằng trí tuệ của mình, giờ đây tôi chỉ lo cháu sẽ không còn thế nữa. Sắc đẹp có thể tàn phai bất cứ lúc nào, chỉ có trí tuệ là vĩnh cửu, nhưng để một cô gái đẹp và biết mình đẹp hiểu đuợc điều đó đâu có dễ? 

Giờ đây, vợ chồng tôi nên làm sao? Có nên cho con đi thi. Ai cũng đánh giá (thậm chí một người bạn vốn là nhà báo chuyên về lĩnh vực này của tôi cũng nói thế) rằng cháu có nhiều triển vọng vào vòng trong, nhưng gia đình tôi băn khoăn lắm? Sẽ là được hay mất đây? Có nên đem cuộc đời con mình ra đặt cược?
 
Thanh Loan

Chia sẻ