BÀI GỐC Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

(aFamily)- Chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức nhưng nhà tôi vẫn chưa quyết định cho cháu thi hay không...

11 Chia sẻ

Làm người nổi tiếng: Hại nhiều hơn lợi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vừa qua, người mẫu TT tố chân dài bán thân. Người có bản lĩnh sống trong môi trường này cũng rất dễ mất bản lĩnh, dễ bị cuốn theo vòng xoáy tình tiền đổi chác...

Bài viết của bạn Tu nguyen (“Dấn thân" vào làng giải trí thì có gì là xấu?”) lam mình có nhiều suy nghĩ nên muốn viết ra bớt.

Bạn Tu nguyen nói cũng có mặt đúng. "Tham gia vào làng giải trí là cách để thể hiện mình. Nếu bạn có tài năng thì bạn sẽ muốn thể hiện tài năng đó trước mọi người. Và kiếm tiền dựa trên tài năng của mình thì có gì không tốt? Giả sử bạn có có giọng hát tuyệt vời nhưng học hành dở tệ (ở đời mấy ai được hoàn hảo) thì bạn muốn đi hát kiếm tiền hay làm một công việc vất vả nặng nhọc nào đó đúng với trình độ học vấn của bạn để có cuộc sống bình thường (nhưng không an nhàn lắm)".

Nhưng không phù hợp lắm với đối tượng được khuyên. Con cô Loan còn ít tuổi, sống khép kín, chưa va chạm nhiều thì khi đối mặt với cạm bẫy trong cuộc sống đã thấy mệt rồi huống chi là bước chân vào làng giải trí phức tạp hơn gấp nhiều lần. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, TP (tác giả bài “Đừng bao giờ dấn thân vào làng giải trí”)  là người đi trước, đã và đang phải đối mặt với lựa chọn mà cô ấy cảm thấy là sai lầm, nếu được chọn lại sẽ không bao giờ dấn thân vào.

Nhiều khi mình xem ca nhạc thấy HH, ĐVH..., mình cũng thấy thèm. Nhà cao cửa rộng, giàu ơi là giàu, mà thấy chỉ đứng hát thôi chứ có làm gì nặng nhọc đâu. Sướng nhất rồi. Lúc đó cũng tưởng tượng ra nếu là mình thì sẽ như thế nào, có thật nhiều tiền rồi thì mình sướng, ba mẹ anh chị em cô dì chú bác cũng được hưởng. Nhưng đổi lại thì sao, phải đánh đổi những thứ gì?

Nhìn vào bên ngoài của 1 người nổi tiếng ta thấy được là làm gì, đi đâu đều sẽ bị soi mói, dòm ngó và thật sự là như cuộc sống hiện tại của TP "Cuộc sống riêng của tôi bị xáo trộn, bị đào bới, bị xét nét, xăm soi từng ly từng tý một. Tôi buộc phải hoàn hảo hoặc sẽ bị ném đá".

Như mình, bình thường ra ngoài thích thì mặc đẹp trang điểm này nọ, còn không thì mang chài mang lưới mặt mộc đi ta bà ha thật là tự do, thoải mái. Còn người nổi tiếng thì khác, cẩu thả hả? Lên báo liền. Cũng may là showbis VN thôi chứ như HQ, HK hay Mĩ thì thôi, kinh khủng khiếp, không tâm thần hay tự sát là may.

Cuộc sống người nổi tiếng chỉ bù đắp lại phần vật chất còn tinh thần thì bị tàn phá nghiêm trọng. Kiếm được nhiều tiền, được nhiều người thần tượng đánh đổi lại 1 cuộc sống mệt mỏi, rất mệt mỏi. Nghe TP nói đã thấm thía nhiều hơn cái mình tưởng tượng. Cảm giác nếu như làm NNT chẳng khác nào đồng ý bước vào sống trong 1 căn nhà xây bằng kính.

Còn trong tình yêu thì sao? Tình yêu là chuyện của 2 người, chia tay là chuyện bình thường của tình yêu. Có ai thích chuyện tình mình tràn ngập trên mặt báo, thật cũng có mà thêu dệt thì cũng nhiều. Yêu người có tiền thì bị nói là vì tiền mà thật ra theo mình thấy người nổi tiếng thì hay tiếp xúc với những người cũng nổi tiếng và lắm tiền, nên theo mình việc này là hoàn toàn tự nhiên thôi. Nhưng mà ai hiểu cho, cứ lỡ ý trời cho quen với đại gia thì người ta lại gán cho mình cái mác vì tiền chứ yêu đương gì.

1 người con gái hay con trai đẹp không nổi tiếng quen với 1 người bạn trai hay bạn gái mà xấu là đã thấy đuối với dư luận (bạn bè, gia đình, các thành phần ... khác) thì làm người nổi tiếng áp lực đó sẽ như thế nào nữa?

Như sự cố HTL, là NNT, lại đóng phim giáo dục, nhưng mà mình cũng có sự bất bình về phía dư luận, phim chỉ là phim thôi, nhân vật trong phim là hư cấu nhưng lại bắt người đóng chịu trách nhiệm khi hành vi của mình không giống như trong phim đã thể hiện. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, làm đúng hay sai bản thân là người gánh chịu hậu quả trước tiên.

Vậy mà khi là NNT thì lại khác, còn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình vì có thể làm ảnh hưởng đến fan nữa thì thôi, thật sự là cuộc sống đó có còn là của mình hay không đây. Nếu bạn là người bình thường mà bị như vậy thì tuy chỉ 1 số người biết thôi mà đã thấy khổ ải vô biên rồi thì ôi thôi NNT khổ thân thay! HTL cũng có cái hay, chọn ở lại đối mặt với dư luận mà không trốn chạy.

Bạn Tu nguyen có hỏi là “Nhưng thử nghĩ lại lúc chị mới vào nghề, khi đạt được những thành công chị có hạnh phúc không, lúc đấy chị có cảm thấy hối hận không?”.

Mình nghĩ lúc đó TP chưa hối hận được vì chưa nổi tiếng mà, chỉ mới được biết đến thôi (lần đầu tiên được công nhận, được lên báo, được nhận cát xê…). Nổi tiếng là phải như bây giờ rồi, đi qua rồi, thấm thía hết rồi, hiểu hết những gì mình phải đánh đổi rồi.

Dấn thân vào làng giải trí không có gì xấu nhưng mà bản thân mình thấy là không nên. Vì sao người ta muốn làm người nổi tiếng, vì muốn kiếm nhiều tiền, muốn kiếm nhiều tiền vì muốn cho cuộc sống tinh thần thoải mái hơn. Vậy mà khi kiếm được tiền rồi, cảm giác đọng lại của TP là gì ngoài sự mệt mỏi, rất mệt mỏi đó.Vậy cuối cùng sau những thứ phải đánh đổi thì đồng tiền này có nên kiếm hay không!?

TP cũng chỉ nói 1 phần thôi về mặt trái của người nổi tiếng. Chỉ vài dòng làm sao có thể nói hết sự khắc nghiệt và bon chen trong ngành giải trí. Vụ người mẫu TT tố chân dài bán thân, người có bản lĩnh sống trong môi trường này rất dễ mất bản lĩnh, đi làm kiếm tiền mà nên dễ bị cuốn theo vòng xoáy tình tiền đổi chác, từ kiếm tiền để phục vụ cho bản thân giờ thành bán thân kiếm tiền, để đồng tiền làm chủ mình.

Như chị TP nói, 1 cuộc sống bình thường mới là điều đẹp đẽ nhất. Chúc cô Loan có 1 quyết định đúng đắn.

Chia sẻ