BÀI GỐC Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

(aFamily)- Chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức nhưng nhà tôi vẫn chưa quyết định cho cháu thi hay không...

11 Chia sẻ

"Dấn thân" vào làng giải trí thì có gì là xấu?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Con cô Loan xinh đẹp như thế thì sau này khi ra ngoài xã hội cũng sẽ có không ít kẻ dòm ngó...

Bài viết “Đừng bao giờ dấn thân vào làng giải trí” có vẻ lên án thế giới showbiz quá. Nhưng mọi người vẫn tự nguyện bước chân vào làng giải trí đấy thôi.

Tôi không phải là người trong nghề, cũng không có trải nghiệm như tác giả TP, nhưng tôi nghĩ bước chân vào làng giải trí không chỉ đem lại cho chị mỗi sự rắc rối và mệt mỏi. Chẳng có ai trả một cái giá đắt đỏ để nhận được hào quang hữu danh vô thực cả.

Chị viết những dòng này khi chị đã đứng trên đỉnh thành công (chí ít là đã trở thành người nổi tiếng đủ để cuộc đời bị soi mói), vinh quang đã trở thành một món ăn chán ngán vì đã nếm đủ và phải chịu đựng những hệ luỵ mà nó đem lại. Nhưng thử nghĩ lại lúc chị mới vào nghề, khi đạt được những thành công (lần đầu tiên được công nhận, được lên báo, được nhận cát xê…) chị có hạnh phúc không, lúc đấy chị có cảm thấy hối hận không?

Tham gia vào làng giải trí là cách để thể hiện mình. Nếu bạn có tài năng thì bạn sẽ muốn thể hiện tài năng đó trước mọi người. Và kiếm tiền dựa trên tài năng của mình thì có gì không tốt? Giả sử bạn có có giọng hát tuyệt vời nhưng học hành dở tệ (ở đời mấy ai được hoàn hảo) thì bạn muốn đi hát kiếm tiền hay làm một công việc vất vả nặng nhọc nào đó đúng với trình độ học vấn của bạn để có cuộc sống bình thường (nhưng không an nhàn lắm).

Quay lại vấn đề con cô Loan (vì tôi đã đi quá xa chủ đề chính rồi), thực tình tôi thấy trên diễn đàn có nhiều ý kiến rất chính xác, đúng là nếu gia đình cô chỉ cần đạt được mục tiêu là nâng cao khả năng giao tiếp của con gái thì có nhiều cách, không cần phải thi hoa hậu.

Nhưng nếu có thì hoa hậu thì cô cũng không cần phải lo lắng nhiều, vì đúng như bài viết “Con gái chị Loan chắc gì đạt vương miện Hoa hậu đâu mà lo xa thế” của Mr Bean, để đoạt giải và nổi tiếng, gây được sự chú ý thì cần nhiều yếu tố, không phải mỗi thực lực.

Ngoài ra, vấp ngã hay không còn tùy bản lĩnh của mổi người nữa. Đúng là hoàn cảnh nhiều cạm bẫy thì dễ vấp ngã, nhưng không phải cứ bao bọc con mình trong tổ kén là yên tâm.

“Hữu xạ tự nhiên hương”. Con cô Loan xinh đẹp như thế thì sau này khi ra ngoài xã hội cũng sẽ có không ít kẻ dòm ngó. Nếu không có tiếp xúc, đối mặt với cuộc sống phức tạp thì đôi khi con người ta lại vấp ngã bởi những cạm bẫy đơn giản.

Chia sẻ