BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Tác giả bài "Tại duyên chưa tới hay mình vô duyên quá" phản hồi

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đến nay đã hơn 30 tuổi đầu, mỗi khi sắp hết năm, sắp đến tết thì lại cảm giác rất sợ và chạnh lòng quá.

Xin chào độc giả của Afamily!

Cảm ơn những lời khuyên chân thành của các anh chị và các bạn. Theo như các bạn nhận xét thì đúng là mình là một người sống khép kín. Có bạn góp ý với mình: “Muốn tách ra đi riêng lẻ từng đôi thì khởi đầu phải là gặp gỡ trò chuyện giữa các nhóm với nhau chứ. "Giàu vì bạn…””.

Rất cảm ơn bạn vì đã cho mình một lời khuyên, mình cũng biết gặp gỡ mọi người là cơ hội để có thể gặp gỡ được đối tượng của mình. Nhưng bạn bè thân thiết của mình là từ hồi cấp 1, cấp 2 và họ đã có gia đình ổn định và cũng không ai có đối tượng nào để giới thiệu cho mình cả. Với lại, mỗi khi tụ tập mọi người đều đem theo vợ, chồng, con cái nên mình ngại đi thôi chứ không phải mình không muốn gặp gỡ bạn bè.

32 tuổi đầu, mọi người cũng nói mình nhiều và bảo mình hãy thử mở lòng xem, mình cũng đã thử gặp gỡ và tạo cho mình một cơ hội nhưng thú thật mình chẳng hề có chút rung động nào cả, không biết tại vì đến tuổi này rồi nó khó rung động hay người đó không có duyên với mình.

Mình từ bé đã nhút nhát lại sinh ra trong gia đình khó khăn nên mình cũng không dám chơi bời gì cả  và không có điều kiện được bằng bạn bè (gia đình mình làm nông nghiệp). Thêm vào đó bố mình rất khắt khe và khó tính. Ngày mình còn học cấp 3 mỗi khi có đứa bạn nào mời cưới hay đi chơi buổi tối thì về nhà thể nào cũng bị ăn mắng. Mình rất ít khi đưa bạn bè về nhà chơi nếu có thì đó chỉ là cô bạn gái rất thân, mình cũng biết bạn bè đến nhà mình chơi chúng nó cũng rất ngại nên mình cũng ngại.

Khi đi học đại học mình quả thật mình cũng đã có tình cảm với một vài người nhưng không dám nghĩ tới chuyện yêu đương phần vì lo học, phần vì nghĩ tới hoàn cảnh gia đình, có nhiều lúc mình cũng có cảm giác cuộc sống của mình co rúm lại vì không dám chơi bạn bè nhiều, mình cũng rất buồn vì điều đó.

 Khi mình học xong đại học đi làm được khoảng 1 năm, có người muốn đến với mình và đến nhà mình chơi thì liền bị bố mình tra hỏi gia đình nhà cửa ở đâu rồi cứ thế nhận họ hàng bà con làm chuyện tình cảm của mình trở lên bi hài. Vì vậy đôi khi có người muốn đến với mình, mình cũng có cảm tình với họ, nhưng mình lại không dám chấp nhận vì sợ không biết họ có yêu thương mình thật lòng, có chấp nhận được hoàn cảnh gia đình nhà mình không hay khi bị biết họ lại cười mình rồi bỏ ý định.

Đến nay đã hơn 30 tuổi đầu mỗi khi nghĩ tới mẹ mình thì mình lại thấy đau lòng, rồi mỗi khi sắp hết năm, sắp đến tết thì lại cảm giác rất sợ và chạnh lòng quá. Năm nay lại sắp hết năm rồi, còn 3 tháng nữa là tết rồi!

Mình  biết là cơ hội dành cho mình hiện tại là rất khó, mình cũng đã và đang nghĩ tới chuyện đành ở vậy một mình, nhưng thật sự mình thấy bế tắc không biết cuộc sống sẽ ra sao, không biết nên điều chỉnh cuộc sống của mình thế nào. Rất mong nhận được sự chia sẻ góp ý chân thành của các anh chị và các bạn mlvphn@yahoo.com

Chia sẻ