BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Anh có còn yêu em không

,
Chia sẻ

Em và anh yêu nhau đã được 7 năm rồi. Bọn em dự định cuối năm nay sẽ kết hôn, ngày lành tháng tốt cũng đã định cả rồi, thế nhưng ...

Em và anh yêu nhau đã được 7 năm rồi. Bọn em dự định cuối năm nay sẽ kết hôn, ngày lành tháng tốt cũng đã định cả rồi, thế nhưng.....

Em quen biết anh khi anh còn là 1 anh lính nghĩa vụ. Tuy vật chất không nhiều nhưng bọn em rất vui vẻ mỗi khi đi cùng nhau, chỉ là hàng quán vỉa hè bình dân, nhưng trên môi 2 đứa lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Rồi 3 năm sau, ngày anh xuất ngũ, ba mẹ anh rất mong anh tiếp tục sự nghiệp học hành để củng cố cho tương lai sau này, và em, em đã khuyên anh hết lời, cuối cùng anh cũng đã đồng ý đi học tiếp. Còn em, em ôm ấp ước mơ xây dựng 1 gia đình có nền kinh tế ổn định, nên em đã quyết định đi du học. 2 năm sau khi du học, anh xin ba mẹ sang nhà nói chuyện với gia đình em về chuyện cưới hỏi, và 2 gia đình quyết định ngày em tốt nghiệp trở về sẽ tổ chức tiệc mừng.


Và rồi 2 năm nay, em chuyển trường, chuyển chỗ ở, ai cũng nói cái nơi em đang ở âm khí rất nhiều. Ngày em về, anh tất bật ra sân bay đón em, và ngày em quay lại, anh đã trao cho em sợi dây may mắn của anh và nói : "Còn 1 năm nữa là em tốt nghiệp rồi, anh mong sợi dây này sẽ giúp tinh thần em thoải mái, không bị những thứ mà mình không nhìn thấy được ảnh hưởng, ráng nha em, năm sau em về, mình sẽ là vợ chồng của nhau". Ai ai cũng nhìn thấy được anh rất yêu em, anh rất quan tâm và lo lắng cho em, anh rất mong đến ngày đám cưới của chúng mình.

Em biết, trong 2 năm qua, lỗi ở em rất nhiều, vì em quá tin yêu anh, nên khi anh có gì khác thường, là em lại tra hỏi anh 1 cách cáu gắt, nhưng anh luôn nhẹ nhàng bên em, nhường nhịn em, và rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, nhưng em không thể ngờ rằng.....

Em ấy cùng tên với em, sinh cùng tháng với em, ngày em ấy thi tốt nghiệp ra trường cao đẳng cũng là ngày em phải hoàn thành luận văn bên này. Em đau xót khi anh gửi tin nhắn xin lỗi em vì anh là người thay đổi và yêu cầu mình chia tay, em thật sự bàng hoàng. Chỉ mới cách có 20 ngày nhưng sao anh lại khác thế? 20 ngày trước anh còn hối thúc ba mẹ đi coi ngày vì sợ dặt nhà hàng không kịp, chỉ mới 10 ngày trước anh còn gọi điện thoại hỏi em số bạn bè của em là bao nhiêu để anh dự trù kinh phí, tại sao lại nhanh đến thế? Cô bé đó lại là bạn bè, cô bé đó biết em và anh sắp kết hôn, thế nhưng, sao lại thế? Sao lại là cô bé đó? 1 người em tin yêu hết mực và 1 người em xem như em gái, tại sao lại có thể đối xử với em như thế? 2 người vì 1 phút buồn bã nên đến với nhau, và khi đó, anh cũng đã nói rõ, ngày em về họ sẽ chia tay và người anh yêu thương, người anh chọn làm vợ vẫn là em. Nhưng thật không may, em đã biết chuyện trong thời gian này, nhưng em chấp nhận tha thứ cho anh và chờ ngày anh quay về, thế sao anh lại nói chia tay với em?

7 năm gắn bó và vun đắp cuộc tình này, không bằng 4 tháng sao anh?

Em tin anh không phải là người thay đổi nhanh như thế, anh có uẩn khúc gì chăng?

Em thật sự rất lo lắng, nếu như anh đã thật sự thay lòng thì em phải làm sao để chấp nhận được sự thật này đây? Anh đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, em có nên hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ thức tỉnh và sẽ quay về với em?
Em hoang mang lắm, điều em cần biết bây giờ là tình cảm anh đối với em có còn nữa hay không? Nếu không thì đến ngày cuối cùng khi mình nói chuyện với nhau, anh đã không nói rằng "anh chưa bao giờ hết yêu thương em cả", em thật sự rất đau lòng, mong các anh chị cho em lời khuyên!

Chia sẻ