BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Những băn khoăn khi lấy chồng hơn nhiều tuổi

,
Chia sẻ

(aFamily)-Điều mình quan tâm nhất đó là đến tuổi đó mà anh chưa lập gia đình thì có phải có vấn đề về giới tính không nhỉ?

Chào anh XMEN, tác giả bài "Đàn ông không nên lấy vợ trước tuổi 40",

Đọc bài tâm sự của anh em lại càng đắn đo hơn để ra quyết định. Em là có thể được coi là một cô gái trẻ đẹp như câu chuyện anh nói và em cũng được một anh U40 để ý (có tiền tài, địa vị, phong độ...) và em tự nhận thấy mình cũng có tình cảm với anh ấy (tình cảm trong sáng không vụ lợi) nhưng nói thật để đưa ra được quyết định thật sự mình rất đắn đo suy nghĩ:

         +Nếu mình đồng ý mọi nguời xung quanh sẽ nghĩ cho rằng mình vụ lợi, xì xào cho rằng mình đến với người ta là do vật chất ..

          +Chắc chắn bố mẹ mình sẽ phản đối rằng nuôi ăn học bao nhiêu năm công việc ổn định không thiếu người hỏi tại sao lại phải lấy như vậy (như một cuộc đánh bạc).

          +Tuổi đó mà chưa lập gia đình thì chứng tỏ đó phải là một người nếu không phải do công việc quá bận rộn (trường hợp này chắc là ít) thì chỉ có thể do là quá kỹ tính để tìm được một người có thể đi hết cuộc đời với mình. Đấy là mình còn chưa nói đến chuyện là về khoảng cách thế hệ có thể trong thời gian đầu vẫn chưa xuất hiện. Điều đó khi yêu chúng ta không thể nhận ra.

          +Những điều băn khoăn trên cũng không là vấn đề gì nếu mình thực yêu đúng không. Điều mình quan tâm nhất đó là đến tuổi đó mà chưa lập gia đình thì có phải có vấn đề về giới tính không nhỉ? Nếu không thì trong khoảng bao nhiêu năm đó thì anh ấy làm gì để thoả mãn những nhu cầu rất đời thường của mình hay như bạn nói là chơi bời thoải mái, chơi cho chán đi không khéo đến lúc lấy về lại một đàn con đến hỏi thăm.

         + Bạn nói rằng đến lúc đó địa vị và tiền bạc sẽ là một lợi thế đối với bạn nhưng đối với mình bây giờ thì thực sự đó là một rào cản (cũng có một chút lợi thế nếu nói không phải thì có thể mọi người không tin nhưng đối với mình thì rào cản lại nhiều hơn).

         Nói đến đây có thể mọi người sẽ cười nhưng đúng là như vậy. Khi người ta có tiền và địa vị thì tất nhiên mối quan hệ cũng sẽ nhiều hơn đến lúc đó làm  sao mà mình kiểm soát được lại ngựa quen đường cũ thì sao?

        + Khi người ta có địa vị rồi đồng nghĩa với việc đi nhiều đến lúc đó mình lại vò võ ở nhà một mình rồi lúc mình có con thì lại hoàn toàn một tay do mình đảm trách, đi ra ngoài nhiều gặp nhiều em xinh trẻ đẹp hơn lại về chê mình.

         + Đó là còn chưa kể phải thay đổi môi trường sống nữa chứ (mình quen sống đơn giản vô tư không thích cầu kỳ và cái tôi cũng khá lớn nhưng nếu xác định thì có thể mình phải thay đổi rất nhiều để phù hợp với môi trường làm việc và các mối quan hệ của người đó). Thực sự đó có thể là một bước ngoặt quá lớn.

 

Mình thực sự thấy đó là một ván bạc chứ không phải là một cuộc hôn nhân. Đứng trên khía cạnh là một người trong cuộc và khác phái mình khuyên bạn cái gì cũng có thời điểm của nó do đó hãy tìm một người bên cạnh mình chứ đừng để quá muộn.

 

Mình gửi bài này để là một lời khuyên cho bạn và cũng là tâm sự của mình chia sẻ với mọi người (thực sự rất khó nói), có thể mong nhận được những phản hồi từ phía các bạn!

 

Chia sẻ