BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Yêu sớm mà không thành thì thà yêu muộn còn hơn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi nào tình yêu đến, nó sẽ tự đến, không cần phải vội vàng, 20 tuổi thì còn trẻ lắm.

Chia sẻ với tác giả bài “Mới 20 tuổi mà ai cũng kêu em... ế.

Hì, em này còn lo lắng cho việc có người yêu hơn cả mình. Nhưng có lẽ mình không gặp phải nhiều áp lực như em. Thứ nhất, gia đình mình không ai giục là phải nhanh có người yêu đi. Bạn bè mình cũng chả ai kêu mình ế rồi, mà thật ra bạn bè mình cũng đầy đứa chưa có người yêu.

Gần tròn 21, chuẩn bị bước sang tuổi 22 rồi mà mình vẫn thấy không có người yêu rất bình thường. Thỉnh thoảng thì cũng kêu với bạn là chưa có người yêu, rồi thì lúc nào mới có đây, nhưng đó cũng chỉ là thói quen, kêu cho vui, cho có cái mà nói thôi. Cũng có lúc chạnh lòng khi thấy người khác có đôi, có cặp còn mình lẻ bóng, nhưng cái cảm giác ấy thỉnh thoảng mới có thôi. Giờ mình hãy còn trẻ, yêu làm gì sớm rồi cũng chẳng phải là tốt đẹp  khi yêu sớm đâu.

Với mình, mình xác định yêu là yêu thật, không yêu lăng nhăng, yêu linh tinh. Khi có người phù hợp ngỏ lời thì đồng ý, không thì sẵn sàng từ chối ngay.  Yêu theo kiểu nay anh này, mai anh khác, theo kiểu lợi dụng nhau thì không nên chút nào. Hơn nữa mình là con gái, nếu dính vào những tình yêu theo kiểu chạy đua thì dễ bị lừa, dễ sa ngã lắm.

Vả lại liệu có mấy đôi yêu sớm mà sau thành vợ chồng? Những đôi là mối tình đầu của nhau ít khi thành lắm. Yêu nhiều, hiểu nhau quá rồi cũng đâm ra chán thôi. Anh bạn mình cũng yêu một chị suốt thời gian đại học, mang về nhà bao nhiêu lần… Nhưng ra trường, hai anh chị rủ nhau vào nam, anh bạn mình gặp một người có điều kiện hơn thế là bỏ chị người yêu. Vừa rồi dẫn chị người yêu mới về, ai cũng không thích vì dù sao anh ta cũng yêu chị người yêu cũ lâu rồi, yêu mãi con gái người ta rồi sau bỏ. Nếu bỏ sao không bỏ sớm đi cho người ta đi tìm người khác, đúng là một kẻ chả ra sao!

Vậy nên em không việc gì phải vội, khi nào duyên đến thì sẽ đến, lúc đó đón nhận nó cũng không phải là muộn. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Yêu sớm mà không thành thì thà yêu muộn còn hơn.Cố gắng với những cái không thuộc về mình thì dù có miễn cưỡng cũng không bền được đâu, sẽ phải từ bỏ sớm thôi. Đừng vì vài lời nói mà chấp nhận những thứ chóng qua, rồi lại hối tiếc đấy.

Vui lên em nhé, không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện khi nào có người yêu đâu. Chúc em sớm tìm được một nửa thật sự của mình!

 

Chia sẻ