26 tuổi, tôi chia tay mối tình đầu
(aFamily)- 26 tuổi, mình bắt đầu lại từ đầu. 26 tuổi, xung quanh mình cũng có vài người theo đuổi nhưng mình chả rung động được với ai.
Hai lăm tuổi mình bắt đầu yêu – cái tuổi không còn trẻ cho một mối tình đầu. Bạn bè mình từng tuổi đó, có người đã chồng con đề huề, có người cũng từng kinh qua vài mối tình. Hạnh phúc có, đắng cay cũng có… Trước lúc ấy mình thấy vô cảm với các “thể loại” đàn ông, con trai. Mình không thích ai sẽ biểu hiện ra mặt nên họ cũng chả mất nhiều thời gian để tán tỉnh.
Nhưng… Mối tình nào mà chả có sóng gió, ai trong cuộc mà không đôi lần mù quáng. Cái tôi cá nhân của cả hai quá lớn, không dung hòa được với cái tôi chung… Hoặc do tình cảm dành cho nhau không đủ lớn. Các bất đồng dần xuất hiện, mình chán nản, anh mệt mõi… Rồi xa nhau.
Mình chia tay mối tình đầu cách đây 1 tháng, lòng không nặng cũng chẳng nhẹ thênh. 26 tuổi, mình bắt đầu lại từ đầu. 26 tuổi, xung quanh mình cũng có vài người theo đuổi nhưng mình chả rung động được với ai. Đôi lúc cũng muốn nhắm mắt gật đầu để tìm một người lấp chổ trống, tìm một bờ vai để tựa, tìm một người có thể ngồi hàng giờ nghe mình thủ thỉ chuyện trời chuyện đất mà không bực mình mà khó quá. Thôi thì chép miệng, ráng chờ duyên nợ. Yêu nhau được là nhờ duyên, có được nhau lại cần thêm chữ nợ.