BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Tổ chức offline đi mọi người!

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đọc tâm sự trên afamily, em thấy có nhiều người cũng đang đi tìm một nửa. Vậy tại sao không offline để có thể làm quen, tăng cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn nhỉ?

Em đã đọc rất nhiều bài chia sẻ của afamily nhưng mà chưa bao giờ viết chia sẻ, nhưng mà hôm nay khi đọc xong rất nhiều bài viết về cô đơn, về nỗi buồn chưa tìm được một nửa của mình..., em lại muốn chia sẻ. Chắc đây là câu nói quen thuộc nhất trong hầu hết các bài chia sẻ của afamily thì phải.

Em năm nay cũng 23 tuổi, cái lứa tuổi được coi là đẹp nhất trong đời. Tuổi mà một người con gái được quyền chọn lựa, tìm kiếm hạnh phúc của mình. Nhưng, lại một chữ nhưng to đùng, mặc dù có rất nhiều người đi qua mình nhưng chưa có ai sẵn sàng đứng lại với mình cả.
 
Em đã gặp nhiều người, tốt có, xấu có, hợp có, không hợp có. Nhưng như một cái gì đó định sẵn, người mình để ý thì không để ý mình và ngược lại. Dù vậy, em vẫn sống khá vô tư và không để ý nhiều quá nên vẫn vui vẻ chơi bời và thỉnh thoảng khi nào buồn lại vào afamily đọc tâm sự.

Càng đọc em càng thấy cũng có nhiều người giống như mình, có nhiều nửa muốn đi tìm mảnh ghép còn lại của đời mình. Vậy tại sao không offline để có thể làm quen với nhau, tăng cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn nhỉ? Em có đề xuất ý kiến như vậy nhá, các bác có ý định nghiêm túc thì comment ở dưới hoặc contact với em qua mail: meobeoxinhdep@gmail.com nhé!!

Nói dài, nói dai lại thành nói dại, các bác lại bảo con gái mà phải lên mạng để tìm kiếm một nửa thì abc, xyz (với các mỹ từ như hàng tồn kho hay...). Nhưng em khẳng định là em hay rất nhiều em, chị bạn ở đây chỉ muốn cho mình thêm cơ hội, có những người bạn mới và nếu hơn thì là một nửa của mình. Mạng là ảo, nhưng tâm sự là thật ...

Chia sẻ