BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Mạng là ảo nhưng tình cảm là thật, đi offline aFamily nào!

,
Chia sẻ

(aFamily)-Vậy là những người thèm lấy chồng, thèm lấy vợ lại có được một tia sáng hi vọng, một niềm tin ngập tràn đang lâng lâng trong lòng.

Vậy là một cái lịch offline đã được thực hiện sau bao nhiêu lần nhen nhóm. Quy mô có vẻ vô cùng hoành tráng sau khi những người độc thân vui tính, khó tính, sầu tính, thất vọng tính… thống nhất trên cả 3 miền đất nước.

Vậy là những con người cùng chung chí hướng, mục đích mà cũng chưa biết chừng từng “ghè” nhau đôm đốp, “ném đá” vỡ đầu bấy lâu nay thậm chí không đội trời chung sắp sửa quy tụ trong một tối đẹp trời, bên ly cà phê đậm đà, đắng ngắt, ngọt lịm để tiếp tục “bóng bàn” đủ thứ chuyện mà chẳng cần biết “rổ giá” phải chi bao nhiêu. Hà hà J

Vậy là Dân kiến trúc có thể nhìn thấy kem sôcôla 25 thầm yêu trộm nhớ sau bao lần buông lời êm ái dành cho em, dù có lúc bị em chê thẳng thừng vào… “mẹt”.

Vậy là những người thèm lấy chồng, thèm lấy vợ, thèm được như bao đôi mùa cưới lại có được một tia sáng hi vọng, một niềm tin ngập tràn đang lâng lâng trong lòng.

Vậy là biết bao nửa cô đơn sau những ngày mòn mỏi tâm sự đã chuẩn bị giương miếng ghép của mình để tìm lấy một miếng ghép vừa vặn. Anh là của em, em là của anh, hai ta là của nhau.

Vậy là những 6789X cho đến 10X đều được trao cơ hội mà không bị ràng buộc tuổi tác hehe.

Vậy là những phi công trẻ biết đâu lại được dịp lái máy bay bà già thì sao nhỉ?

Vậy là biết đâu những tình bạn lại được dịp bùng nổ, những chí hướng hội tụ thành… doanh nhân chưa biết chừng, những cuộc hôn nhân hứa hẹn sẽ “nổ” vang như súng trận. Những nụ cười chiếm trọn, nở căng trên khóe miệng tựa như hoa hướng dương…v.v.

Vậy là Afamily đã xây dựng được một đội offline như bao diễn đàn khác, chưa biết chừng, con đàn cháu đống, lượng view của trang lại tăng đến chóng mặt sau các cuộc hội ngộ này. Người ta sẽ lại vào đây “đâm gió”, “chém gió” mạnh mẽ hơn với nhiều thành phần hơn, quy mô hơn, hoành tráng hơn, tuyệt chiêu hơn…v.v.

Vậy là những quán cà phê được ấn định sẽ được ngày bội thu vì tự nhiên được đón những đội ọp lai đông đảo. Đề nghị ban biên tập Afamily nên đến quán cà phê đòi hoa hồng đeeeeeee.

Vậy là chúng ta đã làm được một việc ý nghĩa!

Vậy là mạng ảo nhưng tình cảm là có thật!

Vậy là…

Vậy là…

Vậy…

            Là…

                       …chúng ta chuẩn bị gặp nhau nào!

                                                                                               JJJJJJJJ

                                                                                                                                        C.a

Chia sẻ