BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Kinh nghiệm "bye bye" sự cô đơn của bản thân tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)-Tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm sống của mình về việc tìm kiếm người thương yêu gần với mong muốn của mình nhất.

Gửi chia sẻ đến bài //afamily.vn/2010091210361585tm1ca37/Mua-cuoi-den-roi-toi-them-duoc-lay-vo.

Tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm sống của mình về việc tìm kiếm người thương yêu gần với mong muốn của mình nhất. Nếu các bạn biết một chút về tôi, có thể các bạn sẽ nói rằng, một cô gái 30 tuổi độc thân sao có thể đưa ra lời khuyên thích đáng cho những người cũng đang khắc khoải tìm kiếm một tình yêu trọn vẹn, một bến bờ bình yên để cùng nhau chia sẻ cuộc sống mãi bên nhau - như tôi.

Tuy nhiên, có một điều tôi chắc chắn, tôi có chút am hiểu của một người đã trải qua những cung bậc tình cảm tốt đẹp, và kinh nghiệm sống của tôi được đúc kết từ sự thất bại của chính tôi khi đã không giữ lại được cho mình dù là một cuộc tình kết thúc có hậu.

Tôi nhận thấy rằng, trong bất kỳ ai, cũng có một hình dung về người mà mình sẽ xem là bạn đời. Nếu bạn là người có điều kiện lựa chọn, bạn sẽ theo đuổi hình ảnh đó cho đến khi gặp một người khiến trái tim bạn rung động cho dù người đó không giống với hình dung của bạn. Điều đó thuộc về lý lẽ của tình yêu mà chính bạn sẽ không thể hiểu hết.

 

Còn nếu bạn không có điều kiện để gặp gỡ nhiều người hoặc không tìm được người phù hợp với mong muốn, bạn sẽ tự mình phải thay đổi, phải chấp nhận hình ảnh khác một cách miễn cưỡng để hoàn thành mục đích lập gia đình. Hoặc bạn sẽ cô đơn.

Thực tế, tình yêu có muôn vàn lối đi cho mọi người. Không có một khuôn mẫu nào cụ thể để có thể chỉ ra ngay cho người này biết rằng người kia là người mình tìm kiếm. Vì vậy, từ xưa đến nay, thời gian tìm hiểu vẫn luôn được đánh giá là quan trọng. Đó là thời gian để hai người trong cuộc khám phá về tính cách, về bản chất và về khả năng hòa hợp để có quyết định xa hơn - yêu nhau, và xa hơn nữa - là hôn nhân.

Tôi sẽ không nói về những đôi tình nhân đến với nhau nhanh như định mệnh với tình yêu hoàn mỹ và kết thúc bằng hôn nhân tốt đẹp. Những cuộc tình như thế hoàn toàn có thật, có thể khiến người khác ngưỡng mộ. Họ có sự nhạy cảm để chọn lựa đối tượng phù hợp mà không cần thời gian tìm hiểu quá nhiều. Tôi đang nói về vấn đề của những người muốn chấm dứt cuộc sống cô đơn bằng cách nào đó tốt nhất - khi mà chưa gặp được người phù hợp nhất.

Với những người có điều kiện chọn lựa, có thể chính người mà theo nhìn nhận ban đầu, bạn cho là chưa phù hợp lại chính là người phù hợp, nếu bạn tích cực chịu khó bỏ công tìm hiểu. Có rất nhiều người có những đức tính tốt, nhưng vì bản tính nhút nhát hoặc khiêm tốn, họ sẽ ẩn giấu những đức tính đó của mình dù trong lòng mong muốn được người khác nhìn ra và công nhận. Bản thân bạn cũng sẽ có chút ít tâm lý như thế, bạn có thể tự mình nhận thấy.

Thế nên, hãy nhìn xung quanh bạn, chọn một đối phương mà bạn cho là khả dĩ nhất, bạn chỉ cần tìm cách khơi gợi, tạo điều kiện cho đối phương thể hiện bản thân mình, bạn sẽ ngạc nhiên với những phát hiện của mình về đối phương này. Bạn sẽ có cái nhìn rất khác so với ấn tượng nảy sinh ban đầu. Và rất có thể, đối phương sẽ trở thành đối tác của bạn trong quá trình xây dựng nền tảng vững vàng cho một tình cảm tốt đẹp. Hoặc bạn sẽ có chút kinh nghiệm tốt và tâm lý tự tin cho lần tìm hiểu tiếp theo.

Với những người có ít cơ hội gặp gỡ người khác phái, các bạn nên tự đi tìm môi trường phù hợp với tính cách của mình để mở rộng quan hệ, ví dụ như câu lạc bộ làm quen, từ thiện trên các diễn đàn có uy tín, các lớp học kỹ năng như nhảy, thể thao, các nhóm bạn của bạn, các hội nhóm, lớp học về chuyện môn công việc của bạn...

Có một câu nói mà tôi rất thích, được trích trong một bộ phim của Mỹ "Hãy hướng tới mặt trăng, nếu không tới được mặt trăng thì bạn cũng có thể ở giữa các vì sao". Bạn hãy cứ đi tìm cái duyên của mình, có thể bạn không tìm được hình mẫu lý tưởng, nhưng bạn sẽ phát hiện ra rằng mình không cần hình mẫu ấy vì bạn đã hoàn toàn hài lòng với một đối tác hiện tại.

Có điều, bạn cần có sự tích cực trong việc tìm kiếm và tìm hiểu, thay vì ở nhà và than thở rằng sao cuộc sống thật buồn chán và rằng đời là bể khổ. Không có thành công nào dễ dàng đạt được, cũng như không có người nào tự nhiên xuất hiện trước mặt bạn và nói rằng, "em/anh đã đợi anh/em rất lâu rồi".

Tóm lại, nếu muốn chấm dứt sự cô đơn của mình, cách đơn giản nhất là các bạn phải có sự hiểu biết về kiến thức tình yêu, hôn nhân, gia đình để có cơ sở định hướng rõ ràng và chắc chắn cho sự tìm kiếm của mình. Hai nữa là bạn nên tìm hiểu tâm lý, nhu cầu của mình cũng như người khác phái, bạn sẽ tự tin hơn trong các mối quan hệ.

Ba là bạn hãy chăm chút cho hình thức và tâm hồn của bạn được tốt đẹp, giúp bạn có nhiều cơ hội làm quen với người khác hơn. Với con gái, tốt nhất, bạn hãy là cô gái gọn gàng, nữ tính, sâu sắc và lạc quan, có thể bằng cách thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn. Với con trai, bạn hãy là người đàn ông tự tin, mạnh mẽ, ga lăng, tâm lý và có trách nhiệm.

Bốn, điều quan trọng nhất, bạn hãy bắt tay vào tìm kiếm bằng cách mở rộng các mối quan hệ của mình và tìm hiểu một cách tích cực, đừng chỉ chờ đợi cái duyên và sự đến đi phó mặc cho số phận. Năm, thực hiện tất cả bằng sự chân thành và tinh thần cầu thị học hỏi.

Tôi đoán, nếu bạn có đủ 5 điều trên, có thể bạn sẽ hài lòng khi ở giữa những vì sao chứ không cần lên đến tận mặt trăng, hoặc là biết đâu bạn gặp được mặt trăng của mình. Còn nếu bạn chưa có đủ 5 điều trên, không sao đâu, bạn sẽ nhận ra tất cả những điều này khi đã bước vào cuộc sống gia đình theo cách nào đó. Tuy nhiên, rất có thể, lúc này, chồng/ vợ của bạn sẽ không còn được nhìn nhận là người phù hợp với bạn nữa. Bạn cần một người khác thực sự hợp với bạn hơn. Có lúc, bạn sẽ hối hận vì đã không biết về những điều này sớm hơn để có thể lựa chọn người khác, và một bi kịch bắt đầu.

Bạn có thể thắc mắc, nếu cứ phải thay đổi gò ép mình theo 5 điều trên thì bạn có còn là chính mình nữa không? Nếu thực sự bạn thắc mắc như vậy, bạn cũng chưa hiểu "là chính mình" nghĩa là như thế nào đâu. Thế nên, tiện thể, bạn thực hiện 5 điều trên cũng là đi tìm hiểu về chính bản thân mình đó. Sẽ là một công đôi việc. Không phải rất tốt đó sao?!

Đây chỉ là vài ý kiến của tôi, hy vọng mang đến một điều gì đó, thêm một suy nghĩ nào đó có ích cho các bạn đang cần nó.

Chia sẻ