BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Riêng trong chuyện tình cảm, cần phải "cảnh giác" với... bạn thân

,
Chia sẻ

(aFamily)- Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy rằng, thậm chí, ngay cả chồng cũng có thể mất vào tay cô bạn thân nữa là người yêu.

Gửi meobeo, tác giả bài "Mỗi khi giận nhau, bạn trai em lại đi chơi với cô bạn thân",

Chuyện tình cảm của bạn không hiếm gặp, nhất là thời sinh viên, thường có những “chuyện tình tay ba” kiểu ấy. Thực tế, những câu chuyện này phần lớn đều kết thúc không tốt đẹp với người yêu đầu tiên của chàng trai – một trong hai cô bạn gái và ngược lại với cô gái kia. Bởi chính cô bạn thân còn lại đó rất nhiều trường hợp đã trở thành người yêu và đương nhiên, cô gái kia trở thành người thừa.

Meobeo ạ! Ban đầu tôi cũng cho rằng có thể mọi chuyện chẳng có gì, hai người kia đơn giản là hai người bạn rất thân nhau mà thôi và có thể tình bạn của họ hoàn toàn trong sáng. Nhưng đọc đến chi tiết sau chuyện cãi nhau, cô ấy không muốn nhìn mặt và nói chuyện với bạn nữa, chỉ chơi với người yêu bạn thì tôi thấy mọi chuyện thực sự có vấn đề. Một người bạn thật sự sẽ không đời nào cư xử như vậy trong tình huống đó. 

Thực sự, tôi cũng không hiểu rõ vì sao cô ấy lại tức giận, nói chuyện ba mặt một lời và “lên lớp” cho bạn một bài học. Nhưng tôi đoán rằng có vẻ cô ấy tức giận vì bạn đã tức giận và khó chịu khi người yêu mình đi chơi với cô ấy, đúng không? Xét đến đây, thì cô ấy đã xử sự rất giống một người bạn.

 
Nhưng hành động sau đó thì không thể hiện điều đó. Là một người bạn đúng nghĩa trong trường hợp này, cô ấy sẽ phải dàn hòa hai bạn, tất nhiên có mắng mỏ bạn vì nghi ngờ vô lý, nhưng sau đó sẽ không đi chơi chung với người yêu bạn nữa, mà chỉ đi chơi 3 người (khi có cả bạn). Cô ấy sẽ phải xa dần người yêu bạn, chỉ vun vén vào cho hai người. Rõ ràng, chuyện đi chơi riêng với người yêu bạn là không nên (dù cho đó có là bạn thân của mình đi chăng nữa). 

Bạn không ích kỷ đâu. Người con gái nào khi yêu cũng vậy. Bản thân tôi cũng từng yêu nên tôi hiểu cảm giác đó, không bao giờ có thể thoải mái hoàn toàn khi người yêu mình thân thiết với một người con gái khác, dù cho đó có là ai đi chăng nữa. Thêm nữa, kinh nghiệm cuộc sống cho thấy rằng, thậm chí, ngay cả chồng cũng có thể mất vào tay cô bạn thân nữa là người yêu. Meobeo cần có sự đề phòng, đặc biệt là nên đề phòng với những người mà cậu ấy có thể chia sẻ tẩt cả nỗi buồn. Người ta nói, người có thể chia sẻ nỗi buồn với mình mới là người tri kỷ. Theo tôi, câu nói đó rất đúng đấy. 

Bây giờ, việc cần làm của Meobeo là nên hạn chế những lần giận dỗi với người yêu, để thông qua đó, tránh tối đa việc cậu ấy tiếp xúc với cô bạn kia. Hãy lấy việc chia cắt hai người họ làm động lực để mình mềm dẻo và kiềm chế giận dữ hơn. Sau đó dần dần thủ thỉ rằng, em không thích anh đi với người con gái khác như thế… như thế… Em thấy buồn lắm… là con gái ai chẳng có lòng ích kỷ. Như giờ em đi chơi với người con trai khác hẳn anh cũng không vui. Phải dần dần lôi kéo anh ấy hoàn toàn thuộc về mình. Sau đó, hướng anh ấy đến vài người bạn trai thân, để có thói quen chia sẻ chuyện buồn với bạn trai, chứ không phải bạn gái, bởi vì con kiến ở với nhau còn có lúc đụng đầu, huống chi con người, hai người không thể suốt ngày, suốt đời vui vẻ được. 

Vài lời đề xuất như vậy, không biết có thể giúp gì cho Meobeo hay không? Mong bạn chóng lấy lại thăng bằng và sự chủ động trong chuyện tình cảm của mình nhé!

Chia sẻ