BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Tiếp tục sống với anh ta, có thể Linh lại làm điều dại dột

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi rất bất ngờ khi Linh, tác giả bài “Tôi bị bệnh phụ khoa, anh bảo chỉ có... gái mại dâm mới thế” đã từng tự tử từ khi còn sinh viên.

Tôi rất bất ngờ khi Linh, tác giả bài “Tôi bị bệnh phụ khoa, anh bảo chỉ có... gái mại dâm mới thế” đã từng tự tử từ khi còn sinh viên. Một lần đi viện được cứu sống, bạn vẫn chưa nhận thấy hành động dại dột của mình sao, cứ có khúc mắc lại nghĩ đến chuyện tự tử. Điều này khiến tôi sợ hãi, lo lắng cho tính mạng của bạn nếu cứ duy trì cuộc hôn nhân hiện tại.

Bạn ơi,

Lấy người đàn ông đã có hai đời vợ, đã từng hiểu rõ hoàn cảnh của anh ta từ trước, cũng từng dằn vặt, hủy lên hủy xuống mà vẫn quyết định tiến đến. Linh đừng mong trách cứ ai vì đó là sự lựa chọn của chính bạn.

Người chồng hiện tại của bạn đã vướng vào sóng gió trong con đường gia đình, hôn nhân rất nhiều. Hai đời vợ trước ly hôn với anh ta chứng tỏ anh ấy có điểm gì đó không dễ dàng để cho người phụ nữ thông cảm.

Tôi nhận ra qua những gì Linh kể, đó chính là:

Sự ghen tuông vô lối. Cái này theo tôi anh ấy có gien sẵn trong người và nó được bồi đắp lên đến đỉnh điểm qua hai đời vợ. Chắc hai người vợ kia cũng từng bị ghen như Linh và đó có thể là lý do khiến họ muốn rời xa anh ta. Sống với một người ghen tuông như vậy, bạn sẽ luôn bị kìm kẹp, cuộc sống ắt ngột ngạt, khó thở. Ngoài ra bạn còn vô tình phải hứng chịu những di chứng của mấy người vợ kia để lại trong đầu óc chồng bạn hiện tại. Anh ta sẽ thường xuyên đem chúng ta soi mỗi khi bạn mắc lỗi.

Hay xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm. Cái này cũng đúng thôi vì con người khi bị áp lực, tức tối, không kìm nén cảm xúc, khi đa nghi, bị dồn nén đều sẵn sàng bung ra những lời nói thiếu kiềm chế với bất kỳ ai, càng những người gần gũi, càng dễ bị xúc phạm.

Thái độ bất cần. Anh ta đã từng ly dị hai người vợ thì cũng không ngại ngần tung hê tất cả. Hạnh phúc vốn đã đổ vỡ, đổ vỡ thêm cũng đâu có gì quan trọng với anh ta.

Do đó, việc đòi hỏi anh ta phải nghe theo mình sẽ rất khó Linh ạ. Lấy một người như anh ta, đúng như em anh ấy nói, bạn phải có lòng vị tha lớn lao. Mà cái này thì tôi thấy Linh còn thiếu nhiều lắm. Bạn chưa lường hết được các tình huống éo le khi lấy đàn ông đã qua một đời vợ. Bạn còn ích kỷ và dễ bị tổn thương. Cái tôi của bạn dường như chưa đủ bão hòa để có thể cảm hóa và hòa quyện với người đàn ông này. Tóm lại, chừng nào cái tôi của Linh chưa xẹp xuống, lòng bao dung của bạn không lớn lên thì bạn sẽ còn ở trong trạng thái hiện tại.

Với chồng bạn, hãy xác định mọi thứ ở anh ta là bất biến. Anh ta sẽ không thể thay đổi, dù một chút gì đó nhỏ nhất. Tình yêu của anh ấy dành cho bạn luôn đi kèm với sóng gió, nó thường đến sau sự xúc phạm anh ta dành cho bạn.

Vì vậy, chỉ có bạn, nếu chấp nhận cuộc hôn nhân tồn tại, chẳng còn cách nào khác là thay đổi và thích nghi. Hãy nhận ra điều này sớm đi bạn, để cho hạnh phúc hiện tại đỡ đi thêm vào chiều hướng xấu. Phải chấp nhận tất cả những gái gì không hay nhất thuộc về anh ta và có thể phát sinh thêm vài cái bất cập nữa. Muốn làm được điều đó, bạn phải đưa tình yêu dành cho người đàn ông này trong con tim lên hàng đầu.

Nếu như không thay đổi được mình, bạn đừng mong hạnh phúc mỉm cười. Nếu sợ dằn vặt, trầm cảm, muốn tự tử, tôi khuyên bạn nên chọn giải pháp giải phóng cho bản thân mình. 

Chia sẻ