BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Hai lý do bạn thanh tuan nên "say goodbye" với người yêu!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thứ nhất, tình cảm cô ấy dành cho bạn không thật nhiều; Thứ hai: trong thời gian yêu nhau, hai người, đặc biệt là bạn, đã mắc nhiều sai lầm không sửa chữa được.

Nói thật là phải cố gắng rất nhiều để đọc và hiểu tâm sự của bạn, Tuấn ạ. Có thể tâm trạng không được thoải mái nên cách bạn chia sẻ, bày tỏ không được dễ hiểu và thoát ý cho lắm. Giờ đây, tôi gửi bạn một vài lời khuyên, dựa trên những gì tôi hiểu được qua đọc tâm sự của bạn, nếu có gì hiểu sai mong bạn bỏ qua và phản hồi cho tôi được rõ. 

Theo ý kiến của tôi, có lẽ hai người nên chia tay. Có nhiều lý do để làm việc đó, trong đó có hai lý do cơ bản là: thứ nhất, tình cảm cô ấy dành cho bạn không thật nhiều; thứ hai: trong thời gian yêu nhau, hai người, đặc biệt là bạn đã mắc nhiều sai lầm mà không bao giờ có thể sửa chữa được. Sự ghen tuông không hợp lý kết hợp với tính nóng vội gây ra nhiều cư xử không được đúng đắn lắm ở bạn, Tuấn à. 

Vì sao tôi nói tình cảm cô ấy dành cho bạn không nhiều? Đó là qua cách cô ấy thể hiện. Thực ra hai người vẫn thuộc về hai thế giới khác nhau, có những nét tính cách và sở thích khác nhau. Cô ấy phóng khoáng và sành điệu hơn bạn rất nhiều đúng không? Và theo như tôi hiểu, trong thời gian yêu bạn, cô ấy có người con trai khác (nhưng đoạn cuối bạn lại nói “cô ấy không có quen người khác” , tôi cũng không hiểu thế nào). Bình thường, với người con gái, sự quan tâm của người yêu là điều vô cùng quan trọng, cần thiết, có ý nghĩa hơn sự quan tâm của bạn bè rất nhiều. Nhưng ở đây, khi cô ấy ốm bệnh, điện thoại của bạn cô ấy chẳng muốn nghe, với cô ấy bạn nhạt nhẽo lắm rồi, nhạt hơn cả một người bạn bình thường nữa.  

Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, khi chỉ còn tình cảm của một trong hai người thì không nên tiếp tục duy trì nữa. Chỉ duy có điều này thôi đã đủ để hai người không nên ở bên nhau nữa, vì sự tiếp tục sẽ khiến cho cả hai thêm mệt mỏi mà thôi. Chuyện cô ấy và bạn đã có quan hệ với nhau, cũng không chứng tỏ được rằng cô ấy dành nhiều tình cảm cho bạn đâu. Vì trinh tiết thì cô ấy đã trao cho người khác rồi, bản tính cô ấy thì khá chơi bời, phóng khoáng, có thể không câu nệ chuyện đó.  

Thêm nữa, khi yêu cô ấy, bạn đã mắc quá nhiều sai lầm nghiêm trọng, xuất phát từ sự ích kỷ và kiểm soát thái quá. Bạn không muốn người yêu mình đi chơi về muộn, điều này chẳng có gì sai, tuy nhiên bạn muốn là một chuyện, còn quyền thực hiện hay không lại là ở cô ấy. Đừng nói bạn chỉ là người yêu, ngay cả khi đã là vợ chồng cũng chỉ có thể đảm bảo cho điều duy nhất là sự tôn trọng ý kiến của người kia, chứ không ai có quyền áp đặt, bắt người khác phải nghe lời.  

Bạn đến nhà người ta chờ lúc 1h đêm đã là một sai lầm, lại còn xông vào nhà, lớn tiếng quát mắng, thậm chí quát mắng cả bố mẹ họ nữa. Xin lỗi bạn chứ, dù lúc đó bạn có đúng mười mươi cũng chẳng ai công nhận đâu. Bạn là gì mà xông vào nhà lên lớp người ta về cách dạy dỗ con cái mình? Cô ấy có sai cũng chưa tới lượt bạn bảo ban, dạy bảo đâu. Mà bạn phải ý thức được rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, như nhà cô ấy, hẳn bố mẹ cũng phải khá thoáng rồi, chứ không khắt khe lắm đâu. Bạn đã cư xử hoàn toàn sai lầm, lại còn có lời lẽ không tôn trọng mẹ cô ấy. Đúng như bạn độc giả xala comment, người yêu bạn cũng dễ tính chứ phải nhiều cô gái khác thì bạn đã không có một đường nào liên lạc nữa rồi. 

Thứ hai, bạn đã đánh cô ấy. Cho dù cô ấy sai thế nào bạn cũng chẳng có quyền đó. Phải nói là cô ấy dễ tính lắm mới chịu đựng được bạn đến giờ. Nhưng giờ sức chịu đựng của cô ấy cũng đã hết rồi, không còn muốn liên lạc nghe máy nữa. Hai người không phải một nửa hoàn hảo của nhau đâu, nên chấm dứt sớm thì hay hơn. Về phía bạn, sau này khi yêu một ai khác, để giữ gìn tình yêu của mình, cần học cách bao dung, tin tưởng và có nhiều kinh nghiệm ứng xử hơn nữa. 

Chia sẻ