BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Giỏi giang, dáng chuẩn hơn nhiều cô gái khác, sao tôi vẫn "alone"?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình là giảng viên của một trường đại học danh tiếng, cao 1.6m, dáng rất chuẩn và khi ra ngoài rất nhiều người khen ăn mặc đẹp thế nhưng mình vẫn "ế".

Chia sẻ với tác giả bài "Mùa cưới đến rồi tôi muốn được lấy chồng" của bạn Thanh Huyền.
 
Chào bạn! Mình tên là Kim Anh đang ở thành phố xinh đẹp của miền trung.

Đọc bài viết của bạn trên afamily.vn, mặc dù mình rất bận, bận khủng khiếp, nhưng cũng dành ra chút thời gian để gửi mail cho bạn, trước là để làm quen sau là để gửi tới bạn vài dòng chia sẻ chân tình nhất của người cùng cảnh ngộ.

Bạn Thanh Huyền thân mến, bạn 26 tuổi nghĩa là bạn sinh năm 84 đúng không? Còn quá trẻ bạn ạ, không phải lo lắng nhiều đến thế đâu. Tình yêu trên mạng là có thật nhưng không phải ai cũng đi đến kết quả tốt đẹp. Người thật, việc thật vẫn hơn, việc quen nhau và kết bạn ảo như thế rất nhiều rủi ro. Cũng có thể bạn sẽ có nhiều bạn bè hơn nhưng để có mối quan hệ nghiêm túc cần nhiều thứ nữa.


Mình không biết bạn làm nghề gì, ngoại hình thế nào, gia cảnh ra sao nên mình không thể cho bạn lời khuyên cụ thể được.

Huyền ạ, mình năm nay 29 tuổi nghĩa là hơn bạn 2 tuổi, nhưng mình bây giờ cũng chưa yêu ai và cũng chưa có ai yêu  đến mức có thể tiến tới hôn nhân được. Mình lo lắm chứ, mình thấy những người khác có đôi, có cặp, mình tủi thân kinh khủng.

Mình yêu cũng nhiều nhưng rồi kết quả đường ai nấy đi, lý do thì trời ơi, đất hỡi. Có người vốn là đồng nghiệp của mình biết nhau đã lâu, nhưng khi yêu nhau được vài tháng anh ta rời bỏ mình, lý do anh ta nói yêu nhau thì dễ nhưng để kết hôn thì anh ta chưa muốn... Mình bảo mình có thể đợi bao lâu cũng được, nhưng anh ta nói con gái có thì ..... thế là xong.
 
Mà mình không tệ đâu nhé! Là giảng viên của một trường đại học danh tiếng, mình cao 1.6m, dáng rất chuẩn  và khi ra ngoài rất nhiều người khen ăn mặc đẹp và có lợi thế về ngoại hình, thế nhưng mình vẫn "ế".

Bạn Huyền ạ! Đừng lo lắng quá cứ sống vui vẻ, lạc quan rồi tình yêu sẽ đến với bạn cứ âu sầu, rầu rĩ rồi chả mấy chốc mà ảnh hưởng đến tinh thần và sắc đẹp. Chào bạn chúc bạn vui và sớm tìm được một nửa của riêng mình.

Chia sẻ