BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Con gái kĩ thuật không có nghĩ là luôn khô khan

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có ai cấm con gái kĩ thuật điệu đà đâu. Con gái kĩ thuật mạnh mẽ hơn, không có nghĩa là mất đi sự nữ tính.

Chào chị Kim Linh,  tác giả bài "Em bị ế vì quá nam tính".

Một người bạn em gửi cho em đường link bài viết của chị,  bảo phải đọc đi.  Chị đừng giận nếu em nói đọc xong vẫn thấy vui vui vì những gì chị viết về con gái bách khoa.  Em cũng là sinh viên Bách khoa nên muốn chia sẻ một chút về suy nghĩ của mình.

Em đang học năm 4,  khác một chút là khoa em học cũng có khoảng 10% là nữ nên đi học vẫn  có nhiều đồng minh.  Học kĩ thuật nên suốt 4  năm học,  suốt ngày xung quanh là con trai.  Vì thế em cũng quen dần,  bọn nó cũng không ngại khi trong lớp còn nhiều bạn nữ,  vẫn bàn luận đủ chuyện trên trời dưới đất,  rồi kể chuyện tán em này em nọ.  Quán xá xung quanh chủ yếu là quán nhậu thui à.

Là con gái kĩ thuật nên không làm điệu nhiều như con gái sư phạm hay kinh tế.  Thỉnh thoảng đi qua sư phạm hay kinh tế,  thấy các bạn nữ áo dài thướt tha cũng thấy thích thật.


Con gái kĩ thuật nên bị gắn luôn cái mác khô khan,  suốt ngày ngồi với máy tính, thực tập xưởng. . .  Nếu có hư đồ hay hỏng máy tính cũng mày mò phá lung tung rùi mới tính chuyện đi sửa. Mỗi năm lại còn giải đá bóng nữ nữa, dù gộp 2 lớp lại thành một đội vẫn không đủ một đội, toàn phải đi "thuê" ở các câu lạc bộ khác hihi. Chưa đá đã bắt trọng tài tài trợ kem chống nắng rùi, cứ chiến thuật bóng ở đâu, toàn bộ cầu thủ ở đó.

Với em, những trải nghiệm đó rất thú vị, thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, như chị nói đó, hơi manly thật, nhưng em không nghĩ là mất đi sự nữ tính đâu. Có ai cấm con gái kĩ thuật làm điệu đâu, có lẽ chị bị ảnh hưởng môi trường nhiều nên vậy đó.
 
Đúng là môi trường và công việc có khô khan thật nhưng mình vẫn là con gái thôi. Thỉnh thoảng điệu đà với những trang phục nữ tính hơn, vẫn thích lãng mạn, vẫn thích nấu nướng những món lạ, lâu lâu  làm những món quà nhỏ nhỏ made by me tặng bạn, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, các câu lạc bộ. . .

Chị thử thay đổi một chút đi, sẽ thấy khác liền đó.

Chúc chị luôn vui vẻ hi. Hãy nói Konica.

Chia sẻ