BÀI GỐC Khóc dở mếu dở vì... ôsin

Khóc dở mếu dở vì... ôsin

(aFamily) - Vợ chồng tôi chỉ biết im lặng, động viên lần sau kín chuyện bởi chị Út bây giờ như kiểu mật thám mẹ chồng tôi cử đến...

17 Chia sẻ

Chị Trúc hãy sửa tật xấu cho bác ôsin như thế này!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Phải nói nhà chị có một osin khá tuyệt vời đấy. Còn với những tật xấu kia của bác ấy, chị có thể khắc phục như sau...

Chào chị Thanh Trúc!

Câu chuyện về các ôsin thời hiện đại làm báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Nhan nhản trên các trang báo mạng, báo giấy song những câu chuyện ấy thường là nói về các tật xấu của người giúp việc, những phiền hà, tội lỗi họ gây cho nhà chủ. Nói chung toàn phản ánh một chiều. Hôm nay, đọc bài của chị, thật sự tôi thấy vui và thay đổi cả cách nghĩ của tôi về người giúp việc. Nhà chị có một ôsin khá tuyệt vời đấy.

Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta vô cùng bận rộn với đủ thứ công việc. Nếu chúng ta hy sinh công sức để kiếm nhiều tiền thì bù lại phải mất những thứ khác. Chúng ta ít khi vừa làm việc xã hội tốt mà việc nhà cũng chỉn chu. Hoặc nếu có làm được thì đòi hỏi sức khỏe, sự chăm chỉ, biết chia sẻ của mọi thành viên trong gia đình.

Ở thành phố, việc mỗi gia đình có người giúp việc không còn xa lạ. Đây là hình ảnh quá quen thuộc. Chúng ta không thể phủ nhận công sức của người giúp việc. Chính họ, bằng sức lao động của mình, đã giải phóng cho rất nhiều ông bố, bà mẹ thoát khỏi hàng đống việc nhà, con cái tưởng chừng nặng như núi.

Nhà chị Trúc có một bác osin đáng khen ngợi đấy chứ. Tìm được người nhiệt tình, chịu khó như bác Út không dễ đâu. Biết quán xuyến việc nhà, yêu trẻ, không đòi hỏi là những tiêu chuẩn quá được khi xét tuyển osin.

Còn con người, ai cũng có khuyết điểm riêng, không ai được hoàn hảo. Chị Trúc nên xét những mặt được mà nhìn nhận thấu đáo. Riêng tôi có cảm nhận những mặt tốt của bác Út rất đáng trân trọng, nó vượt qua mấy cái thói xấu kia.

Thực ra những cái xấu của bác có thể sửa tốt chứ không đến nỗi mắc mãn tính. Chỉ cần chị tinh ý, xử lý tốt tình huống là có thể giải quyết được ngay.

Thứ nhất, tránh nói những chuyện bí mật, thiên cơ, kín đáo giữa hai vợ chồng trước mặt chị Út để chị không có chuyện đi buôn.

Thứ hai, phê bình bác Út khi bác ấy nói bậy để dạy dỗ con trẻ.

Thứ ba, với bản tính lơ đãng của bác ấy, hai vợ chồng chị hãy dùng những tờ giấy nhắc nhớ thật to dán vào các chỗ liên quan đến các việc bác ấy làm. Như thế, sẽ hình thành thói quen cẩn thận trong con người bác Út. Dần dần là đạt được mục đích.

Tôi cũng thấy nhà chị bây giờ mà bỏ ôsin, chắc chắn chị sẽ mệt vô cùng. Chưa đến lúc và cũng không nên bỏ một người giúp việc tốt như chị Út!

Thân!

Chia sẻ