Chồng tôi "ngơ ngẩn" vì cô bé... ôsin 9x nhà tôi
(aFamily)- Anh ấy đã nhắn tin ngay cho mấy "chiến hữu" thông báo thế này: nhà tao tìm được giúp việc rồi, sinh năm 91, có vẻ ngon lắm.
Đây là lần thứ hai tôi sinh con, có nếp có tẻ, niềm vui chưa tới thì mối hoạ đã rình rập gia đình tôi.
Chẳng là công việc bận rộn khiến tôi phải tìm cho mình 1 người giúp việc, mà giờ tìm họ sao khó thế, nhất là nghe đến "bế em bé" hình như họ chạy hết cả, cuối cùng tôi được mẹ chồng tìm giúp 1 cô bé ở quê lên, khi nó đi đến cửa chào 2 vợ chồng mà tôi chết đứng người, không quá xinh, nhưng mảnh dẻ và dịu dàng thỏ thẻ, đúng "gu" của lão nhà tôi.
Các anh các chị nghĩ xem tôi có buồn không? Tôi thấy đau lắm, vì niềm tin và tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, chỉ cần mấy chữ như thế thôi cũng đủ khiến tôi sụp đổ. Thế là ngay ngày hôm sau tôi "mời" em ấy xuống hàng phụ mẹ chồng tôi (nhà chồng tôi là hàng ăn), và nhờ 1 chị khác lên giúp, lấy cớ rằng chị ấy từng có con và biết việc hơn, nhưng tôi biết chỉ 1 ngày "cơn gió lạ" ấy xuất hiện thôi đã làm chồng tôi xao lãng.
Tôi đang rất cay cú, hụt hẫng nữa, theo mọi người tôi có quan trọng hoá vấn đề lắm không? Tôi có nên tỏ ra bình thường hay tiếp tục giận anh ấy?Và tin nhắn mà anh ấy nhắn như thế chứng tỏ anh ấy có để ý đến con bé đó không? Các anh các chị hãy tra lời em nhanh nhanh để em còn đối phó và nguôi ngoai cục tức này nhé.