BÀI GỐC Khóc dở mếu dở vì... ôsin

Khóc dở mếu dở vì... ôsin

(aFamily) - Vợ chồng tôi chỉ biết im lặng, động viên lần sau kín chuyện bởi chị Út bây giờ như kiểu mật thám mẹ chồng tôi cử đến...

17 Chia sẻ

Ôsin, họ là những ai?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ôsin cũng là con người, là một cá thể tương đương với chủ nhân...

Chào chị Thanh Trúc!

Những người làm osin, họ là ai?

Họ là những người đều có hoàn cảnh riêng mới đi làm công việc ấy. Đó là do cuộc sống của họ khó khăn, họ đi làm để kiếm vật chất mưu cầu sự sống, lo toan cho gia đình của họ. Có người bơ vơ, không nơi nương tựa phải đi ở mướn cho có chỗ chui ra, chui vào. Có người chẳng màng vật chất, chỉ vì thiếu thốn tình cảm nên mới đi làm osin cho nhà chủ.

Phần lớn trong số họ là những người tốt. Tuy trình độ có giới hạn nhưng họ cũng cố gắng hoàn thiện bản thân để đáp ứng tính chất công việc nhà chủ giao. Chỉ một phần nhỏ, vì tham lam, suy nghĩ nông cạn hay hoàn cảnh xô đẩy nên mới hành động một cách đáng phê phán. Họ là những đốm đen rất nhỏ trong một bộ phận lớn những người làm osin.

Số phận của họ có thể coi là khổ, phần lớn họ chịu nhiều thiệt thòi nên mới phải đi bán sức lao động để hầu hạ, phục vụ nhà chủ. Họ đáng được cảm thông nhiều hơn là trách mắng.

Chúng ta có tiền, chúng ta thu nạp họ để giúp chúng ta giải phóng đống việc nhà. Đừng bao giờ cho phép ý nghĩ mình là chủ, osin là tớ. Chủ cậy có tiền, quăng ra thì quăng, muốn gì thì tớ phải làm nấy. Điều đó chỉ đúng trong thời phong kiến, việc phân cấp trong xã hội là rõ ràng.

Song bây giờ, đang giữa thời hiện đại, con người được tự do, bình đẳng, bác ái. Ai cũng có quyền như nhau. Osin cũng là con người, là một cá thể tương đương với chủ nhân. Chính vì vậy, dù là chủ tớ trên danh nghĩa nhưng những người làm chủ phải biết tôn trọng người giúp việc nhà mình.

Muốn người giúp việc cho mình làm tốt công việc, bổn phận của họ thì ta phải biết nhìn người, giao việc. Phải luôn đặt niềm tin vào họ, giao cho họ việc gì phải tin tưởng họ tuyệt đối. Phải biết khen thưởng, động viên khi họ làm tốt và phê bình, nhắc nhở, phạt trực tiếp để họ nhớ mà sửa.

Tôi rất ủng hộ chị Thanh Trúc trong việc chị đối xử với người giúp việc từ trước đến giờ. Tuy nhiên tôi thấy chị có phần ích kỷ ở cuối bài khi chỉ vì vài lỗi lầm cá nhân của osin mà chị đã cân nhắc chuyện cho chị Út đi hay ở.

Có cần thiết phải quyết liệt thế không? Chị không biết quý trọng người gì cả. Khi con chị bé, người ta lên giúp chị không đòi hỏi, sống tình cảm với tất cả mọi người trong gia đình chị. Làm hết mọi việc con mọn trong thời điểm ấy. Chị còn nhận xét đó là một người giúp việc tốt. Vậy sao lại muốn chia tay người ta khi mà gia đình chị vẫn cần osin giúp sức.

Bỏ chị Út lúc này là có phần độc ác đó chị Trúc, chắc chắn chị sẽ vất vả hơn cũng như mất lòng vài người trong gia đình.

Theo tôi, hãy giữ chị Út ở lại, tìm cách khắc phục điểm yếu của chị ta. Như thế gia đình chị sẽ thuận cả đôi đường. Hơn nữa, hãy trân trọng những người giúp việc như chị Út.

Chia sẻ