BÀI GỐC Khóc dở mếu dở vì... ôsin

Khóc dở mếu dở vì... ôsin

(aFamily) - Vợ chồng tôi chỉ biết im lặng, động viên lần sau kín chuyện bởi chị Út bây giờ như kiểu mật thám mẹ chồng tôi cử đến...

17 Chia sẻ

Người giúp việc tốt như chị Út quả là hiếm có!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thật bất ngờ, xuyên suốt bài viết của chị, em lại thấy một người phụ nữ giúp việc thật thà, phúc hậu.

Gửi bài chia sẻ đến chị Thanh Trúc, tác giả bài "Khóc dở mếu dở vì... ôsin".

Khi đọc tựa đề bài viết của chị, em tưởng tượng ra ngay cảnh tượng một cô ô sin tuổi thiếu nữ, phổng phao xinh xắn, sau một thời gian lên thành phố giũ bỏ vẻ nhút nhát, trong sáng, thôn quê, trở nên quen với cuộc sống hào nhoáng ở thành phố, lại sinh ra những thói quen không nên có ở một người giúp việc như: Mải mê chat chít, mải mê nhắn tin với bạn trai rồi sao nhãng việc nhà, hoặc có thể là không thật thà bớt xén tiền nong để sắm sửa quần áo, chưa kể đến còn có thể là quyến rũ ông chủ như rất nhiều bài báo đã phản ánh.
 
Nhưng thật bất ngờ, xuyên suốt bài viết của chị em lại thấy một người phụ nữ giúp việc thật thà, phúc hậu, cả gia đình chị và chính chị trong cách viết cũng đã thể hiện tình cảm và sự tôn trọng đối với cô ấy.
 
Về sau em mới thấy chị nói đến vài tật xấu của cô ấy, tưởng chừng như có một tình tiết giật gân nào sắp được kể đến, nhưng hóa ra cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Buôn dưa lê gần như là thói quen của tất cả phụ nữ rồi, về vấn đề này chị hãy thẳng thắn bày tỏ quan điểm với chị ấy, rằng "Chị đừng đem chuyện của nhà mình ra ngoài kể nhé, chuyện trong nhà không nên đem ra làm chủ đề thảo luận cho người ta, chuyện vô thưởng vô phạt thì còn đỡ, chứ như chuyện chị nói gì để người ta đến nhờ chồng em như vậy là ảnh hưởng đến chồng em".

 Còn chuyện làm cháy nhà, đó chỉ là điều không may xảy ra, mà chính chúng ta cũng có thể gây ra, người ta bị một lần như thế rồi thì sẽ nhớ chắc sẽ không có lần thứ hai xảy ra đâu.
 
Còn tật xấu gì nữa thì chị cứ thẳng thắn góp ý, sống với nhau cứ thẳng thắn góp ý cho nhau cho dễ sống, kể cả người trong gia đình cũng còn phải vậy chứ chưa nói đến là người giúp việc phải làm theo yêu cầu.
 
Có một người giúp việc tốt bây giờ không dễ đâu, nhà chị có người như chị Út là quá may mắn rồi đấy, không thể đòi hỏi hoàn hảo như rô bốt được, điều quan trọng là người ta thật thà, nhanh nhẹn, được mẹ chồng chị tuyệt đối tin tưởng. Hãy góp ý chân thành và tôn trọng người ta.

Chia sẻ