BÀI GỐC Khóc dở mếu dở vì... ôsin

Khóc dở mếu dở vì... ôsin

(aFamily) - Vợ chồng tôi chỉ biết im lặng, động viên lần sau kín chuyện bởi chị Út bây giờ như kiểu mật thám mẹ chồng tôi cử đến...

17 Chia sẻ

Thuê ôsin: Ôi, có lắm chuyện buồn cười

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị gái chồng tôi cũng đã trải qua không dưới 10 "đời" ôsin.

Chia sẻ với bài "Khóc dở mếu dở cùng ôsin" của tác giả Thanh Trúc, tôi có vài suy nghĩ như sau:

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu thuê người giúp việc ngày càng gia tăng. Nào là giúp việc nhà, nào là chăm em bé, người già, ... Hầu hết các gia đình trẻ hiện nay, nhà nào cũng cần một người giúp việc. Để tìm được người giúp việc không phải một việc quá khó, nhưng 100 người thì may ra mới được 1.
 
 Chị gái chồng tôi cũng đã trải qua không dưới 10 "đời" ôsin. Chị đã từng nói chị sẽ tìm bằng được người tử tế thì mới thôi không "đổi" ôsin nữa. Thế nhưng cho đến tận bây giờ chị vẫn trong tình trạng "nhịn như nhịn cơm sống", "ngậm bồ hòn làm ngọt" với ôsin vì đã quá mệt mỏi và không còn kiên nhẫn để tìm người nữa. Thôi đành cố cho đến khi đứa thứ 2 đủ tuổi đi trẻ thì chỉ thuê người đến dọn dẹp nhà cửa theo giờ.

Không ít gia đình phải thuê giúp việc cũng rơi vào tình trạng như chị tôi, và việc thuê ôsin chỉ là chuyện vạn bất đắc dĩ. Bản thân tôi mới chỉ trải qua 2 "đời" giúp việc mà đã cảm thấy quá mệt mỏi vì ôsin.

Với mức lương 1,5 triệu/tháng tôi trả hiện nay, không khó để tìm được 1 người giúp việc mặc dù nhiều người hét giá tận 1,8 - 2 triệu/tháng. Tuy nhiên đội ngũ làm nghề giúp việc hiện nay ở nước ta đa số là chưa được đào tạo về kỹ năng làm việc, về văn hoá ứng xử. Đa số giúp việc không được học hành đến nơi đến chốn, ít hiểu biết xã hội, ý thức và kiến thức kém, chủ yếu là theo kinh nghiệm, chưa kể đến những thói hư tật xấu do hệ luỵ của cái nghèo và thiếu văn hoá như: tham lam, gian vặt, ứng xử vô văn hoá.

Thị trường giúp việc nhu cầu nhiều, cung cũng không ít, nhưng vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu thị trường. Do vậy giá cả cứ được thổi lên. Giúp việc chất lượng cao đòi 1,8 - 2triệu/tháng đã vậy, giúp việc chất lượng bình thường cho đến chất lượng thấp hoặc yếu kém cũng không chịu thua.
 
Ai được hỏi thuê cũng hét mức giá khiến người thuê phải chép miệng: mình học chầy chật mà đồng lương công chức của mình còn chưa được bằng lương ôsin, đấy là chưa kể mình phải bỏ tiền nuôi họ ăn mặc, sinh hoạt hàng ngày, tàu xe đi lại, quà cáp hàng năm. Do vậy hầu như gia đình nào cũng rơi vào hoàn cảnh khóc dở mếu dở với ôsin.
 
Đơn cử như gia đình tôi: Đầu tiên tôi thuê 1 cô gái 18 tuổi rất nhanh nhẹn, chưa có kinh nghiệm nhưng tôi đào tạo có thể nói là thành công vì cô bé tiếp thu nhanh. Tôi cũng thấy hài lòng nên cảm thấy quý cô bé, đưa đi mua sắm quần áo, tết tây tết ta đều có thưởng. Được 1 thời gian tôi tin tưởng giao cho đi chợ thì cô ta bớt xén tiền nong, rồi đến mức lục lọi tủ và ăn cắp tiền.
 
Chưa kể việc gia đình cô ta liên tục gọi điện, tung tin là cho cô về quê không làm nữa, hoặc nếu làm thì phải tăng lương. Vợ chồng tôi không chấp nhận và thế là chuyển qua đời giúp việc thứ 2.
 
Bác này ngoài 40, rất kinh nghiệm, thật thà. Chỉ có điều bác này thiếu hiểu biết khoa học lại bảo thủ vô cùng, không chịu học hỏi, chưa kể đến tính lười biếng nên nhà cửa bẩn thỉu. Dù vậy tôi vẫn cố nhịn vì bác ấy biết chăm trẻ và con tôi vẫn là quan trọng số 1.
 
Cho đến khi sự khó chịu không thể nào kìm nén được nữa trước hậu quả của việc kết hợp: đại lãn + bảo thủ + ứng xử vô văn hoá. Bác ta khăn gói ra khỏi nhà tôi không một lời từ biệt, rồi lại làm ra vẻ như phải bỏ trốn vì sợ vợ chồng tôi níu kéo.
 
Không phải tất cả những người làm giúp việc đều tồi tệ nhưng rất ít người thực sự coi đây là một nghề, mà đã là nghề thì phải được đào tạo. Do vậy, đa phần ý thức làm việc kém, thói hư tật xấu nhiều. Đó là còn chưa bàn đến vấn đề đạo đức con người như gần đây báo chí phản ánh việc ôsin hại chủ nhà, gây án mạng,... Trước thực trạng như vậy, những gia đình trẻ như chúng tôi chỉ biết chép miệng: Thôi cố chịu đựng cho đến khi con cái đủ tuổi đi mẫu giáo.

Tôi nghĩ nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh giống như tôi, vẫn rất cần một người biết chăm sóc con cái, nhà cửa để có thể yên tâm đi làm, đó phải là một người quản gia thực sự, chứ không phải chỉ là giúp việc gia đình.

Chia sẻ