BÀI GỐC Khóc dở mếu dở vì... ôsin

Khóc dở mếu dở vì... ôsin

(aFamily) - Vợ chồng tôi chỉ biết im lặng, động viên lần sau kín chuyện bởi chị Út bây giờ như kiểu mật thám mẹ chồng tôi cử đến...

17 Chia sẻ

Tìm được ôsin tốt khó như... "mò kim đáy bể"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhiều ôsin không quen với các thiết bị hiện đại nên có khi làm hỏng hóc, gây nguy hiểm cho gia đình...

Chào chị Thanh Trúc, chào các bạn độc giả!

 

Tôi xin chia sẻ với chị Trúc về vấn đề ôsin bởi gia đình tôi cũng nhiều lần khóc dở mếu dở vì nó. Ngày xưa gia đình tôi cũng có một người giúp việc rất tốt, sống với gia đình tôi khá lâu. Sau đó chị ấy được người nhà giới thiệu để lấy một anh nông dân ở quê. Từ lúc ấy gia đình tôi bỗng trở nên lộn xộn vì tìm mãi không được người giúp việc vừa ý, cứ thay đổi liên tục.

 

Chồng tôi làm quản lý ở một cơ quan nhà nước, còn tôi thì làm cô giáo. Chúng tôi có 2 đứa con, cháu trai 11 tuổi, cháu gái 7 tuổi. Cả hai vợ chồng tôi đều rất bận rộn. Nhiều gia đình khác thường có ông bà nội ngoại giúp cho việc chăm con cái nên cũng khá yên tâm. Còn cả hai chúng tôi đều ở quê lên Hà Nội lập nghiệp nên không gần các cụ để được giúp đỡ. Do đó thuê ôsin là điều tất yếu. Tuy nhiên việc này rất khó khăn.

 

Giúp việc nhà không phải là công việc quá khó nhưng cũng không nhiều người làm tốt. Một vấn đề thường gặp là nhiều ôsin không quen với các thiết bị hiện đại nên có khi làm hỏng hóc, gây nguy hiểm cho gia đình. Nhiều ôsin khác tính lại đểnh đoảng, đầu óc lơ mơ cũng dễ gây ra các tai nạn đáng tiếc. Hầu hết các gia đình cần người giúp việc đều có trẻ con, nếu ôsin không cẩn thận thì cũng dễ làm nguy hại đến các cháu.

 

Một đức tính quan trọng tôi cũng đòi hỏi ở ôsin là sự sạch sẽ bởi hiện nay vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm rất đáng báo động. Người làm, người bán vì lợi nhuận thường dùng hóa chất độc hại để làm ra các thực phẩm trông tươi ngon. Tuy nhiên về lâu dài những chất đó ngầm vào người sẽ gây ra ung thư, bệnh tật. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều người chết vì ung thư như hiện nay. Điều đó làm cho tôi bị ám ảnh và lo lắng. Tôi cần một ôsin sạch sẽ, cẩn thận trong việc bếp núc để loại bỏ phần nào những chất độc hại ấy. Hơn nữa, người giúp việc sạch sẽ, gọn gàng sẽ khiến cho nhà cửa ngăn nắp, mang lại cảm giác dễ chịu cho mọi người trong gia đình.

 

Ôsin cũng cần phải có tính thật thà thì chủ nhà mới yên tâm. Ở cùng nhà với người dối trá, có lòng tham thì nhỡ ra lúc nào mình sơ sểnh, có thể một đống của cải bao năm vất vả làm ra bỗng nhiên không cánh mà bay. May cho chị Trúc là người giúp việc lại rất thật thà, lại không hay đòi hỏi.

 

Theo tôi thì ôsin như bác Út là khá ổn. Nhân vô thập toàn, ai chả có tật này tật kia. Thời buổi bây giờ tìm được giúp việc như vậy là rất khó. Chị Trúc nên góp ý thẳng thắn với bác ấy những việc chưa vừa ý. Khi nào hiểu ra tôi tin là bác ấy sẽ cố gắng sửa chữa thôi. Nếu cho bác Út nghỉ việc, tôi e rằng sau này chị chẳng kiếm được ôsin nào bằng một nửa bác ấy. Chị Trúc hãy cân nhắc nhé, để sau này đỡ hối hận. Thân.

 

Chia sẻ