BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Bản thân sắc đẹp hàm chứa sự không an toàn…

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bản thân sắc đẹp đã hàm chứa sự không an toàn cho người tiếp xúc với nó rồi.

Đọc tâm sự của chị Thanh Huyền (Giỏi giang dáng chuẩn hơn nhiều cô gái khác sao tôi vẫn alone? - //afamily.vn/3037cs0ca37/Gioi-giang-dang-chuan-hon-nhieu-co-gai-khac-sao-toi-van-alone) tôi cảm thấy muốn viết cho chị đôi dòng trên phương diện của một người đàn ông. Thực ra, phụ nữ nhiều ưu thế nhưng vẫn ế như chị bây giờ không hề thiếu đâu, rất nhiều là đằng khác chị ạ.  

Lần đầu tiên, khi còn là sinh viên, khi nghe một giảng viên nói rằng: nhan sắc không phải bí quyết của thành công, thậm chí trong khi ký kết một hợp đồng, việc đưa theo một cô chân dài có khi lại làm hỏng toàn bộ kế hoạch của mình, tôi đã rất ngạc nhiên. Câu nói cụ thể, chi tiết của cô giáo ấy, tôi không nhớ rõ nữa, nhưng đại ý rằng bản thân sắc đẹp đã hàm chứa sự không an toàn cho người tiếp xúc với nó rồi. Tôi cứ cho rằng: tại cô không xinh nên cô nói thế, bản thân mình thấy các bạn nữ xinh xắn đều muốn nhìn lâu hơn, các bạn ấy nhờ làm việc gì cũng đều nhận lời và làm rất nhanh. Sắc đẹp tự thân nó đã có sức mạnh rồi. 

Nhưng sau này, khi ra trường, đi làm, va vấp nhiều, tự mình phải đưa ra nhiều quyết định mang tính chất sống còn cho cuộc sống, cuộc đời mình. Một bản hợp đồng được ký kết, nếu thực hiện thuận lợi, xuôi chèo mát mái, sẽ là thành công được đền đáp, là tiền đầy trong tài khoản nhưng nếu sai sót sẽ là phá sản, là sự nghiệp bao năm xây dựng bỗng chốc tiêu tan. Mọi thứ đều phải được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. 

Nhìn vào đối tác, điều mà tôi quan tâm không chỉ là anh ta thể hiện ra sao, thực lực thế nào mà còn là mọi điều ứng xử xung quanh anh ta nữa. Nếu như tất cả mọi thứ tôi đều hài lòng, nhưng hôm ký kết, anh ta lại đưa theo một cô thư ký chân dài đến nách, rất xinh xắn theo, tôi sẽ chột dạ ngay, tự hỏi rằng họ đang có ý đồ gì đây? Hay họ định cài bẫy mình? Cô gái đẹp này là có ý gì… 

Điều này không chỉ đúng trong quan hệ làm ăn, nó đúng cả trong các mối quan hệ cuộc sống. Khi yêu, có thể chọn một người đàn bà đẹp, nhưng để kết hôn, làm vợ, làm mẹ, làm dâu, chỉ cần chọn một người đàn bà đảm đang, dễ nhìn là đủ. Sự sắc sảo dễ khiến người khác đau. Thông minh quá đôi khi phản chủ, đàn ông vẫn sợ những người phụ nữ đáo để, không ai muốn yếu thế trước người mình yêu mà.

Vậy nên các chị, các bạn gái đừng bao giờ thắc mắc tại sao mình xinh là thế, mình sắc sảo thông minh là thế lại ế chỏng chơ? Trong khi đó, nhiều cô bạn rõ bình thường lại có bao anh chàng theo đuổi, xin chết? Tất cả là bởi các bạn đôi khi khiến người ta “sợ”, người ta rụt rè đấy. Các bạn hãy giảm bớt độ sắc sảo, tài năng của mình xuống, khiêm nhường hơn, giấu mình hơn, sẽ dễ có người yêu hơn rất nhiều đấy. 

Chỉ là một đôi lời chia sẻ rút ra từ chính kinh nghiệm sống của bản thân tôi, nếu có gì “mạo phạm”, mong chị em phụ nữ bỏ qua cho! 

Chia sẻ