BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Tôi, “trai tân” yêu... “gái nạ dòng”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không biết tại sao tôi lại yêu cô ấy đến thế. Tôi thậm chí đã sẵn sàng làm tất cả, sẵn sàng chấp nhận tất cả, chỉ cần cô ấy bỏ chồng, tôi sẽ làm đám cưới.

Chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại theo đuổi con đường khó khăn này. 30 tuổi: một ngoại hình khá, một công việc ổn định, một căn hộ nhỏ nhưng xinh xắn và khá đầy đủ. Tôi có đủ “tiêu chuẩn” để lựa chọn cho mình một người vợ xinh xắn. Nhưng cuối cùng, tôi đã chọn gì? Tôi đã chọn cho mình một tình yêu đơn phương đầy tội lỗi. Biết là sai, biết là không thể có kết cục tốt đẹp, nhưng sao vẫn cứ lao vào, để được gì? 

Để được 1 tuần vài giờ đồng hồ đi café với nhau, nghe cô ấy nói chuyện, thấy cô ấy cười, ngắm cô ấy ăn. Chỉ thế thôi, là thấy hạnh phúc rồi. Nhưng rồi lại day dứt, sẽ đi đến đâu? Người ấy sẽ không bỏ chồng mà đến với mình, còn đứa nhỏ? Nó cần có bố, đó là lý do mà cô ấy cứ cố gắng đến tận bây giờ. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng cũng không hẳn là bất hạnh. Một người chồng vô tâm, nhưng không vũ phu, không độc ác, không ngoại tình. Một người chồng chưa có gì đáng phải chia xa… 

Chỉ là không bao giờ anh ấy dành thời gian tâm sự, trò chuyện với vợ. Chỉ là anh ấy cần chơi game và xem đá bóng để giải trí. Chỉ là anh ấy không hợp với trẻ con, không chịu được con quấy khóc nên cô ấy phải tự chăm con một mình. Chỉ là anh ấy đã quá mệt mỏi với việc kiếm tiền mà quên mất ngày sinh nhật của vợ, quên mất kỉ niệm ngày cưới, quên cả sinh nhật con… 

Nhưng anh ấy ngoài game và bóng đá thì cũng chỉ có vợ, không bồ bịch, không bóc bánh trả tiền. Anh ấy đi làm và vẫn đưa tiền cho vợ nuôi con. Anh ấy vẫn bảo: Em thích mua gì thì tự đi mua cho mình, cuộc sống này, còn đâu thời gian để lãng mạn. Anh ấy chỉ quên, chỉ vô tâm, chỉ khiến người ta buồn đến quay quắt, chứ không hẳn là đáng ghét, không hẳn là có thể bỏ… 

Không biết tại sao tôi lại yêu cô ấy đến thế. Tôi thậm chí đã sẵn sàng làm tất cả, sẵn sàng chấp nhận tất cả, chỉ cần cô ấy bỏ chồng, tôi sẽ làm đám cưới. Tôi sẽ thuyết phục được bố mẹ mình, tôi sẽ vượt qua mọi điều tiếng của dư luận. Con cô ấy, tôi sẽ yêu thương như chính con đẻ của mình. Tôi sẽ làm mọi thứ cô ấy muốn, miễn sao có thể trở thành người thứ hai trong cuộc sống của cô ấy, không phải là người thứ ba như bây giờ… Chúng tôi sẽ hạnh phúc, cô ấy sẽ cười mỗi ngày….

Có người biết chuyện, đã phỉ nhổ tôi, nói tôi ngu, tôi hèn kém, tôi không ra gì. Là một thằng đàn ông, lại đi phá hoại gia đình người khác. Là trai tân mà lại đi si mê gái nạ dòng… Nhưng tôi thấy mình cần cho cô ấy, tôi biết rằng chỉ ở bên tôi hoặc con cô ấy mới có thể mỉm cười. Tôi biết rằng tuy tôi không thể chăm lo mọi ngóc ngách trong đời sống của cô ấy, nhưng ít nhất có thể đem đến cho cô ấy chút quan tâm thường ngày và những nụ cười hiếm hoi. Cô ấy xứng đáng được như thế.

Chia sẻ