BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Anh ấy sắp lấy vợ nhưng chúng em vẫn làm... "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ấy sắp cưới vợ nhưng bọn em đã làm "chuyện ấy" với nhau hơn 1 năm rồi.

Em và anh ấy cùng quê. Sáng hôm đó tình cờ 2 người đi làm chung một con đường và em nghĩ chắc cũng do duyên số nên sáng đi cũng gặp tối về cũng gặp. Tình cờ ngẫu nhiên nhưng 2 từ ngẫu nhiên đó làm em quá đau khổ và suy nghĩ nhiều lắm. Giá như không có ngẫu nhiên đó thì bây giờ em đâu phải như thế này.

Anh ấy lớn hơn mình 10 tuổi, em biết có thời gian anh yêu thương em thật lòng nhưng lúc đó do em suy nghĩ không được thông suốt bởi em chỉ muốn người mà mình yêu lớn hơn từ 2 đến 3 tuổi thôi. Thời gian anh ấy đeo đuổi, em chỉ xem giống như anh em thôi, chưa bao giờ và tuyệt đối không nghĩ đến chuyện yêu anh ấy.

Rùi thời gian dần trôi, anh ấy lớn tuổi và quyết định không thể theo đuổi em mãi mà không có tý hy vọng nào nhưng chính thời gian im lặng không liên lạc đó thật sự em mới cảm nhận được em yêu anh ấy. Tuy nhiên, khi hai người liên lạc lại thì lúc đó anh có vợ sắp cưới. Nghe như vậy lòng em như dao cắt từng mảnh tim nhưng em không cho anh ấy biết rằng em đã yêu anh ấy, thậm chí nếu em có nói, anh ấy cũng sẽ nghĩ là em nói đùa.

Bắt đầu từ đó em suy sụp hoàn toàn ngày đêm khóc và nhớ anh ấy nhiều lắm nhưng anh ấy thì làm sao hiểu được lòng em.

Có một buổi chiều online, em lại gặp anh trên mạng, nói chuyện với nhau rùi rủ nhau đi Lăng cô chơi. Em nghĩ anh ấy đã có vợ sắp cưới không nên đi làm gì nhưng thật sự mình rất nhớ và rất muốn đi với anh nhưng chưa hề và bao giờ nghĩ chuyện ấy xảy ra vì anh ấy rất đường hoàn và nghiêm túc từ khi em quen và biết anh ấy.

Em tin tưởng anh ấy nên quyết định đi Lăng cô và không ngờ chuyện ấy xảy ra, em nhất quyết không cho nhưng rùi anh ấy đã nói và khóc, tỏ vẻ hối hận vì đã vội vàng có vợ. Hai người đều khóc nhưng tất cả là đều do em hết nên bay giờ mới hối hận.

Đã hơn một năm rùi nhưng em vẫn không thay đổi. Em rất chung thuỷ với anh ấy và 2 người thỉnh thoảng gặp nhau, đi ăn nhưng cũng lén lút vì sợ bạn bè cả hai biết, rùi anh ấy lôi em vào khách sạn. Mỗi lần như vậy em thấy mình giống như một con làm tiền và đã khóc vì thấy có lỗi với tất cả mọi người và nhất là ba mẹ mình. Rồi sau đó, em nhăn tin chủi anh ấy không ra gì, nói là anh lợi dụng nhưng thật ra em không có ý đó mà em nói vậy chỉ để anh ghét bỏ mình, không liên lạc với mình bởi em nghĩ nếu cứ tiếp tục thì người đau khổ nhất là chính bản thân mình.

Nhưng không ngờ anh ấy cứ im lặng hok bao giờ nói lại một câu gì. Có một lần em tát vào mặt anh ấy vì anh ấy đòi chuyện ấy nhưng anh không có lại phản ứng gì, làm em khó hiểu và càng thấy yêu thương anh ấy nhiều hơn.

Thật sự bây giờ em phải làm gì và như thế nào đây? Em biết mình mang tội lỗi lớn và chuỵện động trời như thế chỉ vì quá yêu thương anh ấy mà thôi. Anh chị cho em lời khuyên chân thành! Em hy vọng nhận được sự hồi âm sớm của afamily. Em cảm ơn các anh chị!

Chia sẻ