BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Nếu anh ta vẫn chưa cưới, ANBM hãy nhanh chân làm "kẻ thứ ba" đi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu bạn yêu anh ta và hai người đã làm "chuyện ấy" gần một năm thì bạn nên giành lấy anh ta từ thay cô gái kia...

Chào Ánh nắng ban mai

Điều đầu tiên cho mình hỏi khi bạn viết tâm sự: Anh ấy sắp lấy vợ nhưng chúng em vẫn làm... "chuyện ấy"”, anh ấy của bạn đã lấy vợ chưa?

Tình yêu ít khi phân biệt được đúng sai. Việc bạn tìm thấy cảm giác yêu khi anh ấy ngừng liên lạc cũng là thứ cảm xúc rất bình thường. Chỉ có điều, tại sao bạn không đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho chính mình?

Như những gì bạn kể, thời điểm hẹn hò trở lại, anh ấy mới chỉ có vợ sắp cưới mà chưa hẳn là đã cưới. Anh ấy rủ bạn đi Lăng Cô chơi và hai người không kìm chế được “chuyện ấy”. Đành rằng bạn yêu nên không làm chủ được mình nhưng anh ấy cũng không đến nỗi chiếm đoạt bạn xong rồi bỏ chạy. Hai người vẫn liên hệ và thường xuyên qua lại với nhau. Thậm chí khi bạn muốn dày vò, xúc phạm anh ấy để mong hai người sẽ chia tay nhưng điều đó vẫn không xảy ra. Giờ đã hơn một năm, hai người vẫn gắn bó khá mật thiết.

Vậy nếu như anh ấy chưa lấy vợ thì ANBM hãy đấu trang cho hạnh phúc của mình đi. Bạn yêu anh ấy thì có quyền sở hữu người mình yêu nếu như anh ấy cũng không phản ứng. Nếu như anh ấy không đủ can đảm dứt bỏ với người con gái kia (dù trong lòng không hề có tình cảm) thì ANBM hãy làm thay anh ấy. Trong trường hợp này, bạn sẽ là kẻ thứ ba có ích vì xét cho cùng nếu lôi anh ấy về tay mình, bạn sẽ tránh cho người con gái kia phải đau khổ bởi nếu sau này có làm vợ anh ấy, chị ta cũng sẽ không thể sở hữu hoàn toàn người đàn ông này.

Còn trường hợp ở thời điểm này, anh ấy đã lấy vợ, lời khuyên duy nhất mình muốn ANBM tiếp nhận là hãy rời xa anh ấy đi bạn. Nếu như yêu anh ấy thực sự thì lúc này bạn cần suy nghĩ cho anh ấy, gia đình anh ấy trước tiên.

Dù bạn có đau khổ nhưng bạn còn đang một mình, vẫn có thể tìm thấy những người đàn ông khác làm chồng. Nếu bạn cứ quyến rũ anh ấy hay để cho anh ấy cơ hội thì bạn lại biến thành một kẻ thứ ba gây hại cho gia đình người khác, phá vỡ một hạnh phúc và làm thêm một người đàn bà nữa đau khổ.

Tiếp tục níu kéo với anh ấy đồng nghĩa bạn tự nhận phần thiệt về mình. Không chỉ tổn thất về danh dự, thể xác bạn còn phải chịu những áp lực tinh thần nhất định nếu mối tình vụng trộm này bị phát hiện. Bạn sẽ đối phó ra sao với chính đối thủ, với áp lực của dư luận?

Liệu nỗi đau bạn có chịu đựng một mình không hay lại liên đới tới gia đình, tới những người thân của bạn. Bố mẹ bạn có đáng phải chịu đựng chuyện này chỉ vì sự yếu đuối của cô con gái, sự nông nổi, hời hợt trong suy nghĩ về tình yêu?

Nối tiếp cuộc tình vụng trộm này cũng đồng nghĩa ANBM đang đùa giỡn với tương lai của mình. Ngay bây giờ bạn còn chẳng biết nó đi đến đâu, chỉ phó mặc cho thứ cảm xúc ngự trị hiện tại nhưng sẽ kéo dài được bao lâu đây? Hay khi đang lâng lâng ở thiên đàng, bị kéo trở lại mặt đất với một cú sốc tinh thần, liệu bạn có còn đủ sức để gượng dậy?

Thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại, tuổi thanh xuân của người con gái không có nhiều, mong bạn biết trân trọng và làm được nhiều thứ ý nghĩa hơn. Để quên được anh ấy, hơn bao giờ bạn cần xác định tư tưởng nhớ thật nhiều nhưng xa lánh bằng mọi cách. Hãy bắt đầu mở cửa cho các “vệ tinh” khác, bắt đầu tình yêu mới. Đi chơi với bạn bè nhiều hơn, hạn chế thời gian rỗi, dành tất cả cho gia đình, công việc…v.v.

Biết nói rất dễ còn làm mới khó. Tuy nhiên, chẳng ai giúp được ANBM ngoại trừ chính bản thân bạn. Mình chỉ có thể đưa ra lời khuyên, còn thực hiện thành công là ở bạn.

Chúc may mắn!

Chia sẻ