BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Đàn ông "lăng nhăng": Yêu thì được, lấy thì... đừng bao giờ nhé!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ta đã nói dối em về chuyện điện thoại, chuyện chat chit qua yahoo thì cũng có thể nói dối em nhiều chuyện khác nữa.

Lan ạ! 

Điều đầu tiên tôi muốn nói với em rằng em còn quá trẻ, 20 tuổi, dù gì cũng rất sớm để lập gia đình. Cho dù đó là một người đàn ông cực kỳ tốt, thật lòng yêu thương em đi chăng nữa thì cũng không nên kết hôn sớm như thế. Cuộc đời còn dài nhưng những năm tháng tuổi trẻ vô tư có hạn, em nên tận hưởng. Rất nhiều người đã cảm thấy hối tiếc vì kết hôn quá sớm đó em ạ. 

Huống hồ người đàn ông mà em dự định lấy làm chồng còn nhiều vấn đề quá. Cũng không gấp gáp gì, sao không tranh thủ thời gian để suy nghĩ hả em? Anh chàng đó yêu em, vấn đề này không phải bàn cãi. Qua các biểu hiện của anh ta, điều này có thể thấy là tương đối chắc chắn, nhưng tình yêu và sự chung thủy không phải lúc nào cũng song hành cùng nhau. Có một số người, mà vấn đề đó hoàn toàn tách biệt.  

Anh ta xác định lấy em, chả có ý định xa vời gì với mấy nàng con gái kia, nhưng mà cứ thích tán tỉnh, thích để ý, thậm chí là thích đi chơi, có thể còn cả chuyện ấy với nhau nữa (nhiều người đàn ông như thế). Không phải chỉ mỗi chuyện anh ta yêu mình, muốn cưới mình là quan trọng, phụ nữ ích kỷ hơn nhiều, cần nhiều hơn thế nhiều. Chúng ta cần một người đàn ông của riêng mình, đúng không Lan? 

Một sự mất tín, vạn sự mất tin, anh ta đã nói dối em về chuyện điện thoại, chuyện chat chit qua yahoo thì cũng có thể nói dối em nhiều chuyện khác nữa. Em nên cẩn trọng và cố gắng tìm hiểu xem sao. Việc em bất ngờ về đợt vừa rồi cũng đã phát hiện ra một số vấn đề rồi, em thử thỉnh thoảng về kiểu đó xem sao, có lúc biết rõ anh ta đang ở đâu rồi, nhưng vẫn giả vờ nhắn tin hỏi: anh đang ở đâu? Xem câu trả lời nhận được có đúng sự thật không? Những điều rất nhỏ như thế, nhưng lại thể hiện bản chất của con người đó em à. 

Em cũng nên nhờ người bạn thân thiết, tin tưởng của mình đang sống ở quê, để tìm hiểu về thói quen sinh hoạt, giao lưu bạn bè của anh ta xem có điểm gì bất thường, đáng ngờ không? Việc nói yêu em khắp mọi nơi, nói về em với tất cả mọi người cũng không thể hiện được gì nhiều. Thậm chí, một cô bạn của tôi đã từng rất tức giận, khi bạn trai của cô ấy, một mặt vẫn cho số điện thoại nhắn tin qua lại, mặt khác vẫn nói với em ấy rằng: anh đã có bạn gái, yêu mấy năm sắp cưới rồi. Bạn tôi cho rằng, đây là hành động sỉ nhục cô ấy, vì vẫn à ơi nhau mà lại đi khoe cô ấy ra làm gì cho người ta khinh thường cô ấy ra?! 

Tóm lại, theo tôi, em nên cân nhắc kỹ lưỡng và tìm hiểu thật kỹ về anh chàng này để có quyết định đúng đắn cho mình. Kết hôn là chuyện cả đời, không nên vội vàng em ạ. Đúng là yêu đã mấy năm, nhưng đó là những ngày tháng em còn rất trẻ, có thể chưa đủ chín chắn và tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Em hãy “bình tĩnh” nhé. Mong rằng em sẽ hạnh phúc và anh chàng kia, vì yêu em sẽ biết tình yêu cần đồng hành cùng sự chung thủy mới có thể bền vững. 

Chia sẻ