BÀI GỐC Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

13 Chia sẻ

Tôi điếng người khi đọc bài tâm sự của Her

,
Chia sẻ

(aFamily)- Liệu có một người đàn ông tử tế, đúng nghĩa nào chịu lấy khi biết những suy nghĩ trên của bạn, một người con gái tàn nhẫn, ích kỷ và lạnh lùng.

Mấy lời gửi Her, tác giả chủ đề “Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách li dị”!

Đây là dòng cuối cùng bạn viết trong bài tâm sự của mình “Liệu tôi có nên cưới bừa một người đàn ông nào đó để cho mẹ tôi hài lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, tôi thì được tự do ra ngoài rồi gửi đơn li hôn ra tòa?”.

Đọc đến đây mà tôi điếng người, một người con trai mạnh mẽ như tôi còn cảm thấy rùng mình, không thể ngờ lại có người con gái lạnh lùng, tàn nhẫn và ích kỷ đến vậy.

Lạnh lùng bởi vì những lời bạn nói ra cho thấy trái tim của bạn quá ư sắt đá. Nó chẳng hề biết sưởi ấm cũng như chẳng biết rung động yêu thương.

Ích kỷ vì cả bài chỉ thấy bạn nói đến những thứ đem lại lợi ích cá nhân cho chính bạn, chỉ nghĩ cho mỗi bản thân bạn còn những gì liên quan đến người khác thì bạn cho đó là gánh nặng và bạn cảm thấy bất công khi mình phải làm việc đó.

Cũng vì ích kỷ mà bạn có suy nghĩ tàn nhẫn. Cái tôi của bạn quá lớn và nó sẵn sàng làm tổn thương những người khác mà không hề có chút áy náy nào.

Có lẽ bạn chẳng hiểu tình yêu là gì hoặc có biết thì cũng chỉ đôi chút nên bạn mới phát biểu hàm hồ như vậy. Cưới bừa ư? Đơn giản vậy sao?

Tình yêu thường bắt nguồn từ hai phía, hôn nhân dựa trên tình yêu. Đành rằng bạn là cô gái lạnh lùng với suy nghĩ tàn nhẫn như trên, bạn sẵn sàng tặc lưỡi nhận một lời cầu hôn từ người con trai nào đó để có được tấm chồng nhằm dẹp an dư luận, thỏa mãn mong muốn của mẹ, của họ hàng.

Nhưng người đàn ông đến với bạn, anh ta đâu có suy nghĩ như bạn, phải tìm hiểu để lấy một cô vợ đúng nghĩa, đúng mong đợi của anh ta. Có thời gian tìm hiểu về con người, tính cách, tông ti nhà bạn. Và quan trọng, bạn phải là người đem đến tình yêu cho anh ta thì chắc chắn mới có lời tỏ tình và một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.

Liệu có một người đàn ông tử tế, đúng nghĩa nào chịu lấy khi biết những suy nghĩ trên của bạn. Anh ta chắc sẽ chạy xa ngay khỏi bạn khi biết mình đang gặp phải một người con gái tàn nhẫn, ích kỷ và có những suy nghĩ có thể nói hơi chút nặng lời là không bình thường.

Còn trường hợp, bạn tin tưởng có một cuộc hôn nhân kiểu đóng thế như vậy, tôi khuyên bạn nên tìm gặp một người đàn ông đầu óc có vấn đề, anh ta không biết gì còn bạn mang lòng thương hại giả vờ đến. Thế là nên cặp, sau đó bạn viết đơn ly hôn sẽ hợp lý hơn cả.

Nếu bạn tin rằng những người con trai đang đến với bạn kia, bạn gật đầu là họ sẽ đồng ý ư? Không đâu bạn ơi, những người chấp nhận bạn nếu đầu óc không có vấn đề thì chắc chắn họ cũng đang âm mưu gì đó, ít nhất cũng cùng suy nghĩ với bạn. Bạn sẽ chẳng sung sướng gì nếu cuộc đời mình có một cuộc hôn nhân đóng thế rồi rũ bỏ. Chưa biết chừng, bạn còn trả giá với những tính toán của mình.

Tôi khuyên bạn, hãy rút ngay lại suy nghĩ tội lỗi của mình. Mẹ bạn vất vả, mang nặng đẻ đau ra bạn để rồi bạn đối xử bất hiếu thế ah? Thế thì tôi nghĩ, bạn được ăn học thật đấy mà cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ.

Những lời nói rất thật của tôi, mong bạn lưu tâm!

Chia sẻ