BÀI GỐC Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

13 Chia sẻ

Dù biết cưới rồi... ly dị thì cũng nên lấy chồng Her ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc ly hôn thì hiện nay đã quá phổ biến rồi, yêu nhau lấy nhau tự nguyện người ta còn ly hôn nữa là…

Xin lỗi Her nhưng tôi thấy câu chuyện của bạn rất thú vị. Không phải tôi có ý cười trên sự đau khổ của người khác đâu nhưng tôi thích sự thẳng thắn của bạn, thích cách sống không quan tâm đến người ngoài nghĩ gì của bạn. Tôi thấy mình nên học tập bạn điều này.

Từ trước tới giờ tôi thường tìm cách tạo ra một hình tượng gì đó về bản thân mình để người khác nhìn vào. Tôi hay sợ người khác đánh giá mình thế này thế nọ. Nhưng sau này tôi cảm thấy tại sao mình cứ phải như vậy, sao mình không sống một cách thật thoải mái, dễ chịu? Ừ thì người ta có thể nghĩ không tốt về tôi, có thể hiểu lầm tôi. Nhưng nếu tôi không làm gì xấu, không hại ai là được rồi, thời gian sẽ trả lời tất cả. Đọc bài của bạn tôi càng củng cố suy nghĩ này. 

Tôi phải học bạn tính thờ ơ với xung quanh để có thể thẳng tiến trên con đường về đích của mình. Trước đây, tôi hay mất thời gian hoặc rẽ lệch đường vì bận tâm đến suy nghĩ của người khác nên đường đến thành công bị chậm lại. Hy vọng rằng từ nay, nhờ bài học từ bạn tôi sẽ tập trung vào việc của mình hơn.  

Về mẹ của Her và việc kết hôn của Her, tôi cũng xin được bày tỏ suy nghĩ riêng của bản thân mình. Theo tôi, có lẽ bạn nên kết hôn, một người nào mà bạn thấy quý mến nhất, hoặc thấy đỡ khó chịu nhất. Nếu may mắn, biết đâu sau đó bạn lại thấy cần một người đàn ông để chia sẻ, che chở hoặc có thể bạn sẽ thích chăm sóc trẻ con bởi tình mẫu tử hầu như là một bản năng của người phụ nữ.  

Trường hợp xấu hơn là bạn thấy không thể sống chung được với chồng thì ly dị. Đây là việc đáng buồn nhưng ít nhất nó cũng làm cho mẹ bạn đỡ khổ tâm hơn bây giờ. Có lẽ mẹ bạn sợ hàng xóm dị nghị con gái bà vô duyên nên không lấy được chồng. Còn việc ly hôn thì hiện nay đã quá phổ biến rồi, yêu nhau lấy nhau tự nguyện người ta còn ly hôn nữa là… 

Hy vọng rằng vài suy nghĩ của tôi có thể giúp ích cho Her. Chào bạn! 

Chia sẻ