BÀI GỐC Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

13 Chia sẻ

Hạnh phúc quá xa vời với những cô gái như em, chị Her ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Giá như… em có được mọi thứ lành lặn như chị Her, chắc em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều!

Chị Her thân mến!

Em biết chị rất can đảm khi viết ra những dòng tâm sự của mình. Sẽ có nhiều người đọc bài của chị, sẽ có nhiều chia sẻ được viết ra nhưng chắc chắn những lời khen hay ủng hộ sẽ không nhiều bởi những suy nghĩ của chị đang đi ngược với những gì mà xã hội hay gia đình hay những người xung quanh chờ mong ở chị.

Tối nay em đã thức khuya hơn mọi hôm, chỉ để ngồi đọc bài của chị và để viết vài dòng ngắn ngủi này cho chị, em hi vọng các anh, chị biên tập sẽ đưa bài em lên và mong sao chị Her hãy đọc để hiểu tấm lòng đứa em gái này muốn nhắn nhủ.

Em sinh ra không được lành lặn như những đứa trẻ khác khi bố em nhiễm chất độc da cam. Hai chân em bị dị tật, đi lại khó khăn. Em chỉ cao chưa đến 1m40, lưng lại gù, khòng, mặt cũng khó coi nhưng trời còn cho em đôi bàn tay lành lặn, hai mắt tinh tường và đầu óc phát triển bình thường. Bố em đã mất, mẹ em phải làm việc vất vả để nuôi đứa em trai cũng bị biến chứng. Em may mắn còn làm được công việc đánh máy cho một người chú họ có cửa hàng photocopy. Hàng ngày em được ngồi riêng trong một góc, tránh xa mọi người không phải do bị hắt hủi mà đơn giản chỉ là khách hàng đỡ phản cảm khi nhìn thấy em.

Em tìm thấy niềm vui trong công việc, em cặm cụi đánh từng trang chữ, từng cái đề mục. Giờ nghỉ, em thích đọc các trang tâm sự, các câu chuyện trong cuộc sống. Nó cho em mở mang nhiều hơn và thấy được sự phong phú của cuộc sống khác với nỗi mặc cảm dị tật, gò bó em từng ngày.

Chị Her có biết không? Em cũng đã 23 tuổi, cái tuổi cũng biết mình đã lớn. Em hay đọc những câu chuyện tình yêu, những nhật ký ghi lại cảm xúc thăng hoa của tình cảm lứa đôi. Em mong có được người con trai quan tâm, thăm hỏi như chị. Em cũng thích được nắm tay, được một cái ôm tình cảm của người khác giới. Nhưng … đó chỉ là mong ước mà thôi, sẽ chẳng có chàng trai nào đến với em, đến với một cô gái tật nguyền, dị dạng như em. Nhiều khi đọc các bài viết yêu đương, em đã khóc, không hiểu khóc vì hạnh phúc của người ta hay chua chát cho số phận của mình.

Em cảm thấy những người được làm mẹ mới hạnh phúc làm sao. Nhìn đứa trẻ trong tay họ khóc oe oe, nhìn cảnh họ nựng con hay cho con bú mà em nao lòng. Rồi khi đứa trẻ bi bô gọi mẹ, ánh mắt người mẹ lấp lánh yêu thương, em cũng trào nước mắt rồi tự hỏi liệu mình có được cái hạnh phúc thiêng liêng ấy không? Hỏi mà chẳng có cơ sở nào trả lời. Buồn lắm chị Her ạ!

Em thương mẹ lắm chứ, lấy bố, mẹ chịu bao thiệt thòi. Vậy mà không một lời ca thán, chăm sóc bố rồi lại chăm hai đứa con tật nguyền. Có nhiều khi, mẹ em ngồi lặng, suy nghĩ xa xăm. Em biết mẹ cũng mong được như những người đàn bà khác, được nhìn thấy con cái trưởng thành, có gia đình, có cháu chắt vui vầy. Nhưng cái ước mơ nhỏ nhoi ấy của mẹ đâu có được đáp ứng. Mỗi lần như vậy, mẹ lại ôm em vào lòng, để nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống tay em ấm nóng.

Mẹ chẳng bao giờ bắt em làm việc gì trong nhà bởi mẹ biết em yếu đuối nhưng em luôn thay mẹ làm những việc mình có thể làm được. Em chẳng ngại việc gì, nhiều khi chỉ thấy bất lực vì việc đơn giản nhưng cơ thể mình không cho phép làm. Mẹ yêu bố, cũng là một người dưng, vậy mà mẹ về nhà chồng làm tất cả mọi việc, còn nặng hơn người khác bao lần, vậy mà mẹ không hề ngại ngần hay ca thán.

Em học từ mẹ tính cách đó, cũng thèm có một mái ấm, để được chăm sóc người mình yêu, để được sống hết mình với các thiên chức của người phụ nữ.

Giá như…

Em có được mọi thứ lành lặn như chị Her, chắc em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều!

Chị Her à, trong cuộc sống có lẽ phải bằng lòng với những gì mình có. Hạnh phúc lớn nhất là làm cho người khác vui. Chị đừng nên sống ích kỷ, chị nhé. Trong cuộc sống này, chị vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Hãy trân trọng mọi thứ và sống sao cho có ý nghĩa!

Em gái luôn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị! 

Chia sẻ