BÀI GỐC Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

13 Chia sẻ

Tôi đã "cưới bừa" và đang phải trả giá!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã gật đầu cưới bừa một người khi đến tuổi lấy chồng và giờ muốn thoát ra mà không được. Hắn dọa nếu muốn chia tay, chị sẽ không còn là người lành lặn nữa.

Her thân mến!

Hai từ “cưới bừa” luôn là nỗi ám ảnh đối với cuộc đời chị. Mỗi lần nghe hay nhìn thấy nó chị đều thấy kinh hoàng. Vì chị đã thấm hậu quả của nó đem đến nên chị hi vọng nó sẽ không xảy ra với người như em.

Thời trẻ chị cũng là một cô gái bồng bột và nổi loạn như Her. Cũng có rất nhiều suy nghĩ trái với những gì người khác mong muốn về chị. Chuyện muộn chồng là do chị cố tình phản ứng lại lời răn đe nhưng có lúc là thỉnh cầu của mẹ chị. Rồi chuyện chị lấy chồng cũng là trêu tức chính mẹ đẻ của mình. Chị đúng là đứa con bất hiếu, “con không nghe cha mẹ, trăm đường con hư” quả không sai, chị đang phải trả giá.

Vốn sốc nổi và hiếu thắng, đến tuổi lấy chồng, mặc mẹ giục giã, chị vẫn dửng dưng. Hết năm này qua năm khác, những lời răn đe, dạy bảo của mẹ, chị đều bỏ ngoài tai. Nghe riết cũng quen là chị, nói riết cùng nhàm là mẹ. Bà chuyển sang thỉnh cầu, cũng không xoay chuyển được chị. Bà dùng biện pháp mạnh, hoặc là từ mặt hoặc bà sẽ chết.

Vậy là chị đành chấp nhận lấy chồng, nhưng lúc đó có hai hay ba anh gì đó rất được theo ý kiến của mẹ. Chị cũng thấy vậy nhưng vì muốn phản ứng lại mẹ cho bõ tức, chị đã đánh đổi cả cuộc đời mình vào một trò chơi nguy hiểm. Đó là lấy bừa một người đàn ông mà mẹ chị không ưa. Anh ta là mẫu người lì lợm, ít nói, gia đình bình thường. Chị chẳng hề thích, cũng chẳng tìm hiểu kỹ nhưng vẫn lấy dù mẹ chị phản đối không thương tiếc, có lúc từng băm bổ anh ta hãy buông tha con gái bà ra. Chị còn từng nói với mẹ, chị yêu anh ta, nếu mẹ ko cho lấy, chị sẽ ở vậy cả đời. Rốt cuộc bà đã thua.

Lấy anh ta rồi, chị chỉ nghĩ đơn giản, sống thử cảnh gia đình xem thế nào. Thích thì tiếp tục, không thì ly dị, lại tha hồ tự do như Her đang nghĩ bây giờ. Nhưng tất cả đã lầm, sự đời không đơn giản như vậy.

Chồng chị, hắn là con người không nói nhiều, tẩm ngẩm mà ghê gớm, cục súc. Làm vợ hắn, chị phải chịu rất nhiều cơn “hành xác” về đêm. Đó là một con người bản năng thú tính có thừa. Hắn thực sự làm chị kinh hãi mà không dám phản ứng, chỉ biết chịu trận. Chưa biết phòng bị kiểu gì, chị đã có thai, và có đi nạo nhưng vẫn không tránh được. Đứa con ra đời, khiến chị dù muốn dứt bỏ cũng không dễ dàng nữa.

Nhưng cơn hành xác trong gối chăn chưa đủ, nỗi đau thể xác cũng đe dọa từng ngày. Hắn vũ phu kinh khủng. Sẵn sàng dùng cái tát, nắm đấm, cái đá hay cả những vật dụng để giải tỏa cơn bực tức với vợ. Ngày xưa chị cũng ngang bướng, lì lợm nhưng so với hắn chị chỉ là con muỗi, hắn dí lúc nào là chị chết. Những trận đòn thù được hắn thiết lập thường xuyên, đủ cho chị hiểu rằng, ngày xưa khi yêu chị, hắn khổ sở thế nào thì bây giờ hắn sẽ trả lại những thứ đó cho chị, cho mẹ chị hiểu. Hắn nắm kinh tế, hạch sách, lấy toàn bộ tiền của chị bằng cách áp bức trắng trợn.

Hắn cô lập mọi mối quan hệ của chị với mọi người xung quanh khiến họ sợ tiếp xúc với chị, sợ giúp đỡ chị. Với gia đình chị cũng vậy, vì chị đã không nghe lời khuyên của mọi người khi lấy hắn nên giờ chị cũng chả dám kêu ca và trông chờ. Chị như một cái bóng đơn độc đang chịu sự trừng phạt nghiệt ngã của trời vậy.

Chị không dám viết đơn ly dị vì đơn giản hắn không bao giờ ký. Hắn đe dọa nếu muốn giải thoát khỏi hắn thì một là hắn chết hai là chị được ra đi nhưng chắc chắn sẽ không phải là người lành lặn nữa. Hắn đã nói là làm, hắn có thể làm liều một cách ngu ngốc nhất.

Chị sợ lắm Her à, chị đang cam chịu chỉ vì mình nông nổi và bồng bột, khôn suy nghĩ thấu đáo. Chị sống hôm nay, lo ngày mai và cũng chẳng biết tương lai đến đâu?

Đã có lúc chị muốn giải thoát cho mình khỏi cuộc sống này bằng một cách đơn giản như nhiều người bế tắc từng làm nhưng cứ nhìn thấy con, chị lại không đủ can đảm. Hơn nữa, giờ đây trong bụng chị, thêm một mầm sống đang hình thành. Chị càng không dám làm điều ngu ngốc ấy!

Có lẽ chị phải trả giá cho những gì mình đã làm em à. Vì vậy, đọc bài của chị, em hãy suy nghĩ kỹ Her nhé!

Chia sẻ