BÀI GỐC Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

13 Chia sẻ

Dù không "lấy bừa", chúng tôi vẫn li dị sau... 2 tháng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không gật đầu "lấy bừa" như bạn Hân Hân nhưng chỉ sau 2 tháng kết hôn, chúng tôi đã ly dị trong sự đau khổ của tôi.

Tôi vốn không phải là đứa có niềm tin vào tình yêu và cuộc sống hôn nhân gia đình. Bản thân tôi, bố ăn chả, mẹ ăn nem, cả hai người đều ngoại tình nhưng không bỏ nhau, vẫn duy trì hôn nhân để che mắt những ai vẫn bị che mắt. Người ngoài cũng ối người lầm tưởng chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Trước mặt người khác, bố mẹ tôi “anh anh – em em” ngọt xớt, tình cảm vô cùng, nhưng khi họ vừa quay mặt đi thôi, hai đôi mắt lạnh lùng và vô hồn. Lúc chỉ có người trong gia đình, bố mẹ tôi nói chuyện như hắt nước đổ đi. 

Cả xung quanh tôi nữa, chẳng có gia đình nào hạnh phúc. Nhà nào tháng cũng đôi ba lần to tiếng. Không ngoại tình hẳn thì cũng đi có chồng đi chơi gái, đi cave. Tôi thấy cuộc sống hôn nhân thật chẳng có gì vui vẻ, hạnh phúc cả. Tôi nói với mẹ có lẽ con sẽ sống độc thân cả đời, lấy chồng rồi mà như mẹ, như mấy cô ở hàng xóm thì thà rằng sống tự do tự tại. Mẹ im lặng không khuyên được tôi, bản thân mẹ không phải là tấm gương tốt cho lắm. 

Dù sợ hôn nhân nhưng bản thân tôi vẫn là đứa con gái yếu đuối và nhẹ dạ, tôi vẫn không đủ lạnh lùng, vẫn để mình rung cảm, xao lòng, vẫn biết yêu. Tôi thích và cũng sợ những lời ngọt ngào. Chọn người yêu và chọn chồng là việc tôi hết sức cẩn thận. Tôi tránh xa những anh chàng mì ăn liền, tiếp xúc dăm ba hôm tỏ tình, không đồng ý là biến ngay. Hạng đó thì làm gì yêu thật sự, chỉ yêu cho có mà thôi. Tôi chọn Q vì anh ấy rất kiên trì. 

Lúc bên anh ấy, tôi cũng đã nói rất nhiều về suy nghĩ của mình đối với cuộc sống gia đình. Tôi nói cả sự sợ hãi và lo lắng nữa. Q luôn động viên tôi, rằng anh ấy sẽ không làm tôi thất vọng, rằng còn rất nhiều hạnh phúc ở ngoài kia, chẳng qua là tôi không biết, rồi anh ấy yêu tôi rất nhiều, không đời nào làm tôi tổn thương. Tôi đã tin tất cả những lời ấy và về làm vợ anh. 

Hơn một tháng đầu, tôi cảm thấy mình như người sống trên thiên đường. Hạnh phúc thật ngọt ngào, anh yêu chiều tôi rất mực. Nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng, anh là thành viên quen thuộc của một diễn đàn sex, mỗi lần đi công tác là một lần anh có “phóng sự check hàng” mới, anh chơi gái thành thói quen rồi. Trong thời gian yêu tôi, anh vẫn bắt cá tay đôi một cô gái khác đồng thời yêu công sở một cô cùng cơ quan. Bây giờ, cô gái mà anh yêu song song với tôi đã dứt bỏ, tình công sở thì vẫn đều đều. Tôi điếng người với bí mật khám phá ra từ chiếc laptop của anh. Đơn li dị ngay lập tức được gửi ra tòa. 

Anh thuận tình ly hôn, bởi tôi cho anh ấy lựa chọn giữa thuận tình và nói tất cả những xấu xa đó tại tòa. Tòa giải quyết nhanh. Tôi thấy mấy tiếng xì xào, thở dài của mấy vị làm ở đó. Thì chúng tôi mới kết hôn 2 tháng thôi mà, nhưng làm sao tôi có thể tiếp tục chịu đựng? Tôi đã hi vọng rất nhiều để rồi thất vọng đớn đau. Vết thương này chẳng bao giờ liền được, thà rằng ở vậy từ đầu cho xong. 

Her ạ, nếu bạn thật lòng không muốn lấy chồng, thì đừng lấy. May mắn không mấy khi mỉm cười với những người thiếu niềm tin như chúng ta, chỉ sợ sẽ càng thất vọng hơn thôi. Và cũng đừng lấy bừa ai đó, khổ cho người ta bạn ạ, như Xinh đẹp và Kiêu kỳ nói đấy, đừng lừa người khác. Cũng được hi vọng sẽ được như Hân Hân (Gật đầu "lấy bừa", ngờ đâu được... hạnh phúc), đó là trường hợp đặc biệt thôi. Mong bạn suy xét kỹ lưỡng.

Chia sẻ