BÀI GỐC Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

13 Chia sẻ

Her chẳng có gì sai khi không muốn lấy chồng cả đời

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhưng Her không có lỗi khi chỉ muốn sống độc thân chứ không muốn lấy chồng. Đó chỉ có thể nói là cô ấy có phần khác người mà thôi.

Tôi thấy mọi người lên án Her nhiều, nhưng mọi người có nghĩ rằng đã hơi quá đáng không? Cô ấy đã làm gì có lỗi đâu. Nếu như Her lấy bừa một ai đó, làm khổ người ta như cái dự định của Het thì đúng là cô ấy có lỗi thật. Nhưng Her chưa làm gì cả, chỉ là suy nghĩ mà thôi. Sao cứ trách cô ấy về những điều mà cô ấy không tự điều khiển được. 

Không ai bảo được trái tim mình phải yêu hay ghét một cái gì đó, không ai bảo được rằng mình phải thế này phải thế kia. Có những điều mà tự thân cơ thể mình nó phản ứng như vậy, không điều khiển được. Nếu được lựa chọn, hẳn ai cũng muốn mình là một người bình thường về mọi mặt, chỉ thế thôi, không hơn. Là người cũng biết yêu, cũng khao khát cuộc sống gia đình, con cái, không thù hằn, không định kiến với ai, với giới nào. Nhưng đâu phải cứ muốn là được. 

Her chỉ khác người mà thôi, đúng hơn là khác với số đông mà thôi. Cô ấy thích sống một mình, tự do tự tại, không thích ràng buộc bởi cuộc sống gia đình, không muốn ai chi phối, kiểm soát mình, như thế cũng là sai ư? Đó là do bản tính, là do suy nghĩ vậy. Có thể là một sự so sánh khập khiễng, nhưng điều này cũng bình thường như việc gia đình bạn muốn bạn theo nghề giáo viên mà bạn lại quyết định chọn trường kinh tế vậy, đó là sở thích, là suy nghĩ của bạn. Nhưng gia đình không ưng và thấy bạn thực sự là bất trị. 

Phần đông trong chúng ta coi cuộc sống với bao nhiêu sự quan tâm: nhắc đi ngủ, gọi dậy sớm, nấu nướng cho ăn… là hạnh phúc, nhưng cũng có người như Her chẳng hạn lại cho rằng điều đó thật sự phiền phức. Mọi người nói, Her không chịu lấy chồng, sinh con, sống hạnh phúc là bất hiếu. Nhưng bậc làm cha, làm mẹ thật sự cần gì ở con mình, cần con sống bình thường như bao người khác, hay cần con hạnh phúc thật sự, từ tận đáy lòng? Như thế có phải là không công bằng với Her không? Khi bắt cô ấy phải làm những việc mình không thích, không muốn?  

Có người nói cô ấy quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình, không thương mẹ. Nhưng nếu thật sự không thương, thật sự mặc kệ, cô ấy đã chuyển ra ngoài sống, theo lý tưởng của riêng mình, kệ mẹ già muốn ra sao thì ra. Her vẫn rất thương mẹ mình, đó là lý do cô ấy băn khoăn liệu có nên cưới một ai đó, cho mẹ yên lòng và cho thiên hạ yên miệng, để cô được sống thoải mái theo ý mình? 

Tôi không biết Her có đồng tính hay không?  Her khẳng định là không nhưng tiếng nói của người trong cuộc và không có chuyên môn thì thường không chính xác. Tuy vậy, nếu cô ấy thực sự là con gái mà vẫn muốn sống như hiện nay, cô ấy cũng không có lỗi. Cô ấy chẳng ảnh hưởng đến ai, không cướp của giết người, không hại ai cả. Còn nếu không may, cô ấy có là người đồng tính thực sự, thì cô ấy càng không có lỗi. Trước khi lên án một ai đó, mọi người hãy nghĩ kỹ một chút, hãy cảm thông hơn một chút. 

Chỉ khuyên Her điều duy nhất là không nên cưới bừa mà thôi, bởi làm thế là bạn đã có lỗi. Còn sống thế nào, sống ra sao là quyền lựa chọn cũng như là việc của bạn. Chúc bạn hạnh phúc!

Chia sẻ