BÀI GỐC Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

Tôi có nên cưới bừa ai đó rồi tìm cách... ly dị?

(aFamily)- Tôi ghét cuộc sống gia đình, ghét đàn ông. Liệu tôi có nên cưới bừa một người nào đó để mẹ tôi không buồn lòng, láng giềng im tiếng xỏ xiên, rồi gửi đơn li hôn?

13 Chia sẻ

Cứ làm những gì mình thích, kệ mọi người xỏ xiên em ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tại thời điểm này, em cảm thấy ghét đàn ông, đơn giản bởi đàn ông không có hứng thú trong em. Mà không có hứng thú thì việc gì phải cố mà yêu.

Chào Her,

Lần đầu tiên, chị đọc tâm sự của một cô gái mà chị thấy được hình bóng của mình trước đây trong chính câu chuyện của em. Chẳng có lý do gì mà chị không viết chia sẻ gửi cho em.

Đúng là trong cuộc sống, những người con gái có suy nghĩ như em thường được coi là lệch lạc, biến thái, đại diện cho một số ít những người trẻ tuổi hiện nay có tư tưởng ích kỷ, chăm chăm nghĩ cho mình mà phớt lờ suy nghĩ của người khác.

Thực ra, xã hội hiện tại, môi trường sống bây giờ hình thành nên tính cách như vậy cũng không phải là hiếm. Khi tư tưởng phong kiến, cổ hủ ngày xưa được thay thế bằng lối sống hiện đại. Con người được tiếp thu nhiều cái mới, có nhiều cám dỗ hơn. Sự hưởng thụ cũng phong phú hơn thì các tư tưởng mới cũng phải hình thành là lẽ đương nhiên.

Cái gì đã thuộc về tính cách con người, sẽ khó lòng thay đổi. Vì vậy những gì thuộc về sở thích bản thân thì không có tội. Biết là mọi người dèm pha, chê bai, xỏ xiên với suy nghĩ của Her nhưng chị khuyên em cứ bình tâm mà sống, mà làm theo những gì em cho là đúng.

Tại thời điểm này, em cảm thấy ghét đàn ông, đơn giản bởi đàn ông không có hứng thú trong em. Mà không có hứng thú thì việc gì phải gượng ép. Sống một mình có chết ai đâu, vừa tự do, vừa sung sướng, vừa không bị ràng buộc.

Vì không có hứng thú với đàn ông, nên chắc chắn cuộc sống gia đình với em cũng xa vời. Mà cuộc sống gia đình không có trong tâm trí em thì làm gì có chỗ dành cho suy nghĩ làm mẹ. Việc sợ vác bầu, sợ đau đẻ, sợ trẻ con luôn tồn tại trong bất kỳ người đàn bà nào chưa chuẩn bị kỹ tư tưởng làm mẹ. Đó cũng là điều đương nhiên.

Em còn thích tự do nên chắc chắn không thích bị cuộc sống gia đình ràng buộc. Cảm giác sợ phải lấy một người dưng, về hầu hạ gia đình anh ta, vừa mệt mỏi, vừa bị chửi đúng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cái tôi của em đang rất lớn, em còn thích bay nhảy, việc gò em phải lập gia đình chắc chắn là điều không nên lúc này. Nếu mẹ em cứ tiếp tục gây sức ép lên em, có thể tạo ra một sai lầm lớn cho con gái.

Hiện tại, Her đang có suy nghĩ lấy bừa một ai đó rồi đâm đơn ly hôn. Một suy nghĩ khá táo bạo, có phần nổi loạn của em song thực ra đó là điều không nên. Chị nghĩ em nên kiên định với tính cách của mình. Tại thời điểm này, nếu mình vẫn muốn tự do, em phải đấu tranh cho tự do của mình, không thể adua tặc lưỡi làm bừa. Một quyết định thiếu sáng suốt sẽ không chỉ gây đau khổ cho em và còn tổn thương tới người khác.

Chị cũng nhận thấy những người con gái như em có cơ hội phát triển nghề nghiệp rất lớn, vì vậy nếu ý định lập gia đình trong em không hề có, em hãy chuyển sang phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Nếu ở gần gia đình, phải chịu sức ép lớn. Em hãy chuyển công tác đi đâu xa một thời gian nào đó, tạo lập cuộc sống riêng rẽ cho mình.

Nhưng trước tiên, em cần nói chuyện cụ thể với mẹ để mẹ hiểu chính xác những suy nghĩ của em. Hãy nói với mẹ đây là thời điểm con chưa thể lập gia đình, con còn có nhiều cố gắng, dự định. Mẹ hãy thông cảm, khi nào duyên đến, khi người đàn ông của đời con đến, con sẽ lập gia đình để mẹ yên tâm.

Sở dĩ chị nói vậy, bởi ngày xưa, chị từng như em, cũng phải vượt qua mọi điều tiếng. Khi cuộc sống tự do của chị được thỏa mãn, sự nghiệp thành danh, chị cần một mái ấm gia đình. Chị đã thay đổi suy nghĩ và người đàn ông ấy cũng đến. Chị vẫn xây dựng được một gia đình hạnh phúc như bây giờ.

Tóm lại, chị không hề phản đối suy nghĩ của Her, chị ủng hộ quan điểm của em nhưng không đồng ý việc lấy bừa một ai đó. Em có thể sống tự do cho đến khi nào em cảm thấy cần có một người chồng thực sự, lúc đó con tim của em sẽ lên tiếng và mọi chuyện trời sẽ sắp đặt hết!

Chúc em may mắn!

Chia sẻ