BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Người yêu chị Ngọc chỉ thích "chơi bời" chứ không thích lấy vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một người đàn ông 35 tuổi chưa lấy vợ nếu không có vấn đề về thần kinh thì cũng là một kẻ từng trải và ham chơi.

Em vốn ghét cay, ghét đắng những gã đàn ông lừa tình. Đọc các câu chuyện liên quan đến mấy gã sở khanh là em thấy rùng mình và phẫn nộ thay cho những nạn nhân.
 
Hôm nay đọc chuyện của chị Ngọc trên diễn đàn afamily.vn, em tự hỏi sao có nhiều người dễ dãi và cả tin đến thế? Chẳng nhẽ họ không biết rút kinh nghiệm từ những người đã từng bị kể ra.
 
Chị Ngọc có suy nghĩ chờ đợi anh ta đến ngày cưới ư? Chị băn khoăn không biết anh ta còn yêu chị nữa không ư?
 
Chị ơi, đừng ngây thơ như thế, chị tin anh ta đang suy nghĩ lại sao? Không có chuyện ấy đâu, cũng chẳng có cái đám cưới giữa hai người như mong muốn của chị đâu.
 
Tỉnh ngộ đi chị à, để bắt đầu lại từ đầu, để sớm tìm được một người đàn ông không khốn nạn như chàng bác sỹ của chị. Xin lỗi, em nặng lời nhưng chị hãy nghe em đi, anh ta chẳng tốt đẹp gì đâu.
 
Chị thử suy nghĩ xem, anh ta hơn chị 6 tuổi, vậy vị chi tuổi hiện tại của anh ấy là 35. Một người đàn ông 35 tuổi chưa lấy vợ nếu không có vấn đề về thần kinh thì cũng là một kẻ từng trải và ham chơi. Chàng bác sỹ của chị chắc không bị liệt được vào dạng có vấn đề rồi. Do đó, đích thị anh ta là một kẻ ăn chơi. Chưa biết chừng, hàng chục cô gái đã qua tay anh ta rồi cũng nên?
 

Sở khanh chuyên nghiệp thì thiếu gì cách để rũ bỏ người tình, anh chàng của chị cũng cao tay đó chứ. Bỏ qua vài nguyên nhân cơ bản, anh ta đã vin vào một lý do “đúng với chuyên ngành” của anh ấy và chị Ngọc nghe xong có lẽ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.
 
Em thì không nghĩ chị mắc bệnh phụ khoa mà lây cho anh ta đâu. Ngược lại thì có, anh ta chắc ăn chơi nhiều nên mới có mầm bệnh và lây sang chị thì đúng hơn.
 
Bỏ đi chị Ngọc ạ, gã đàn ông không có tình cảm với mình, có níu kéo thì sớm muộn anh ta cũng bỏ mình theo người đàn bà khác không thì cũng lén lút ra ngoài với “em út”. Gắn bó với con người như thế khác nào đánh cược vào trò chơi xổ số, may mắn thì ít, rủi ro thì nhiều.
 
Loại đàn ông tham lam như anh ta không có khái niệm tạm dừng trong chò trơi trai gái cái đực. Anh ta là một người chỉ thích “chơi bời” mà không thích cưới vợ. Anh ta sẽ không bao giờ dừng nếu không bắt gặp một cô gái cao tay khiến anh ta bị khuất phục.
 
Đáng tiếc, chị Ngọc không phải là cô gái cao tay đó. Thôi chị cứ nghĩ bố thí cho anh ta “chuyện ấy” và hãy cầu nguyện cho anh ta không bao giờ khỏi cái bệnh lây từ chị để cả đời này anh ta phải hối hận và dằn vặt.
 
Như thế là quá đủ!
 

Hãy vượt qua tình cảm của mình, chị nhé!

Chia sẻ