BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Nếu Ngọc yêu người khác, đừng lộ mình từng bị bệnh phụ khoa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ấy thổ lộ nguyên nhân làm tôi không khỏi sững sờ: “Từ hồi em bị bệnh phụ khoa đến giờ, anh cảm thấy cái bệnh ấy cứ ghê ghê. Vì tâm lý ấy mà không còn hứng thú".

Có một câu chuyện của vợ chồng tôi, cũng hơi ngại khi kể ra song nhân chuyện của Ngọc, tôi vẫn muốn chia sẻ cùng mọi người trong diễn đàn.

Vợ chồng tôi lấy nhau cũng khá lâu và “chuyện ấy” diễn ra bình thường. Nhưng đợt vừa rồi, tôi bị mắc bệnh phụ khoa và đi khám bác sỹ thì được chỉ định phải kiêng cữ “chuyện ấy” cẩn thận cho khỏi hẳn. Đừng để tái phát lại, vừa nguy hiểm lại có nguy cơ lây nhiễm cho chồng.

Thế là tôi về bắt chồng phải kiêng cữ hơn một tháng. Mặc dù anh ấy chẳng vui vẻ gì nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Sau khoảng thời gian đó, tôi đi khám lại và biết được mình đã khỏi. Rất mừng vì từ giờ lại có thể chiều chồng trong “chuyện ấy”.

Vậy mà không hiểu sao lúc “lâm trận” cùng chồng, anh ấy lại không có cảm hứng và không điều khiển được “lính” của mình sung mãn như lúc trước.

Nhiều lần sau cũng như vậy, tôi bắt đầu thắc mắc khi thấy tình hình không khả quan. Tôi cảm thấy anh có vấn đề và bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình, “ăn phở” ở ngoài rồi nên về nhà “chán vợ”.

Tôi đã căn vặn, xét nét anh đủ điều làm cho không khí trong gia đình căng như dây đàn. Anh chỉ có một lời giải thích duy nhất và lặp lại, đó là: “anh cảm thấy mệt mỏi và mất hứng thú “chuyện ấy” do thời gian bị vợ “cấm vận” vừa rồi”.

Không hài lòng với lời giải thích ấy, tôi đã nhờ người theo dõi chồng một thời gian nhưng rốt cuộc không phát hiện thấy vụ ngoại tình nào. Chỉ có một hôm anh đi đến một trung tâm tư vấn an toàn sức khỏe tình dục.

Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ làm cho tôi có cái để tra khảo anh này nọ. Cuối cùng, anh ấy cũng thổ lộ nguyên nhân làm tôi không khỏi sững sờ: “Từ hồi em bị bệnh phụ khoa đến giờ, anh cảm thấy cái bệnh ấy cứ ghê ghê. Dù cho em đã khỏi nhưng anh thấy bác sỹ nói nó rất dễ tái phát. Vì vậy mỗi lần gần gũi bên em anh lại sợ bị lây. Vì tâm lý ấy mà “thằng nhỏ” của anh nó không gượng dậy nổi. Anh phải đi tư vấn vì chuyện đó”.

Vừa bực chồng, vừa buồn cười ông chồng trẻ con của mình nhưng tôi chợt nhận ra đàn ông cũng rất sợ mắc bệnh phụ khoa và tâm lý sợ lây nhiễm từ chính “bạn tình” cho dù đó là vợ hay người yêu.

Đưa vào tình huống của Ngọc, có thể người yêu bạn là một kẻ sở khanh đích thực như nhiều người phân tích nhưng ở một khía cạnh nào đó cũng có thể hiểu cho tâm lý sợ lây nhiễm của anh ta cũng như những biến chứng sau này. Vì vậy, anh ta bỏ bạn vừa để bảo vệ sức khỏe vừa tránh những rủi ro cho dòng giống sau này chăng?

Khả năng Ngọc phải đi tìm cho mình một người đàn ông khác là rất cao. Vì vậy, tôi khuyên bạn, với người đàn ông mới sau này, bạn cần để ý hơn tới chuyện “tình dục” trước hôn nhân và tránh không để cho anh ta biết mình từng bị bệnh viêm nhiễm vùng kín nhé.

Đó là cách bảo vệ và hạn chế các điều không hay có thể lặp lại với bạn đấy.

Chia sẻ