BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Anh vẫn cưới ngay cả khi biết tôi gần như vô sinh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chuyện tôi bị từ hôn bao nhiêu người biết chuyện, ầm ĩ lên một thời gian dài. Vậy mà anh vẫn nhờ bố mẹ mang trầu cau sang hỏi tôi.

Tôi kể câu chuyện này không phải để cười, để kiêu hãnh trên sự đau khổ và buồn bã của Ngọc. Bản thân tôi cũng đang rất đau, rất buồn, nhưng đó là nỗi buồn của tự thân tôi, là tôi thấy mình có lỗi với anh. Chứ tôi chưa hề và có lẽ sẽ không bao giờ chê trách anh được điều gì, bởi tình yêu anh dành cho tôi quá lớn. 

Thực sự, anh không phải người đàn ông tôi yêu. Tôi đã yêu một người khác, anh thì vẫn đi bên chờ đợi. Ngày ấy, tôi và người kia cũng có dự định kết hôn, hai nhà cũng nói chuyện, dạm ngõ. Nhưng rồi họ phát hiện ra kinh nguyệt tôi không đều, đúng hơn là gần như không có kinh nguyệt, thất thường lắm mới có một chút. Vậy là họ bỏ của chạy lấy người, để mình ngơ ngác. 2 tháng sau người đó lấy người khác. 

Chuyện tôi bị từ hôn bao nhiêu người biết chuyện, ầm ĩ lên một thời gian dài. Vậy mà anh vẫn nhờ bố mẹ mang trầu cau sang hỏi tôi. Thực tình, tôi cũng khá xinh, người theo đuổi tôi cũng nhiều, nhưng khi biết tôi thế họ đi hết cả, chỉ còn mình anh. Tôi hiểu đây là người thực lòng yêu mình, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tôi đồng ý về làm vợ anh. 

Cũng gần 10 năm rồi, hai vợ chồng cũng chạy chữa đủ đường, bao lần thụ tinh ống nghiệm cũng chưa thành công, các biện pháp đều được áp dụng. Mấy lần mừng hụt rồi khiến tôi thất vọng nhiều hơn. Còn anh ấy, tôi biết anh ấy cũng buồn lắm nhưng lúc nào cũng cố động viên an ủi vợ, sợ tôi buồn. Tôi đòi ly dị mấy lần nhưng anh kiên quyết không chịu. Anh bảo rằng: bố mẹ anh có 3 người con trai, không có cháu nội này thì cháu nội khác, em trai anh cũng đã có con rồi, anh không sợ mang tội bất hiếu nữa… 

Nhiều khi nhìn anh ngắm nhìn trẻ con hàng xóm, xin bế chúng một chút cưng nựng dỗ dành mà tim tôi nghẹn lại. Không biết bao giờ tôi mới có thể cho anh được niềm hạnh phúc giản đơn ấy. Dù buồn, dù trong lòng còn rất nhiều mâu thuẫn, dằng xé vì mình mang đến thiệt thòi cho anh, nhưng tôi hạnh phúc. Ít nhất trong cuộc đời này cũng có điều để tôi mãn nguyện, đó là tình yêu anh dành cho tôi.  

Ngọc ạ, tôi nghĩ đó mới thực sự là tình yêu. Còn người kia dành cho bạn, không có chút tình cảm nào là thật, chỉ đơn giản là lợi dụng bạn mà thôi. Tôi đồng ý với ý kiến của HD (Người yêu chị Ngọc chỉ thích chơi bời chứ không thích lấy vợ - //afamily.vn/2281cs0ca37/Nguoi-yeu-chi-Ngoc-chi-thich-choi-boi-chu-khong-thich-lay-vo) và Hồ Thị Ngọc Mai (Bệnh phụ khoa chỉ là cái cớ để anh ta không phải cưới Ngọc - //afamily.vn/2282cs0ca37/Benh-phu-khoa-chi-la-cai-co-de-anh-ta-khong-phai-cuoi-Ngoc). Hai bạn ấy đã phân tích kỹ lưỡng và rất đúng tình hình, Ngọc nên lắng nghe và suy nghĩ xem sao. 

Hãy dũng cảm bỏ anh ta, cuộc đời còn nhiều người đàn ông tốt. Tôi tin có những người biết yêu thật sự như chồng tôi, và bạn cũng xứng đáng có đuợc tình yêu thực sự ấy.

Chia sẻ