BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Bằng mọi cách phải đưa chị ấy đi khám, anh Thiện ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đọc thấy câu chuyện anh kể mà ngỡ ngàng thậm chí cảm thấy sợ hãi thay cho người trong cuộc. Giữa thế kỷ 21 hiện đại này, vẫn còn nhiều chuyện phải giật mình.

Chào anh Thiện, người viết bài “Mang thai 20 tháng vẫn... chưa sinh và bị hành kinh đều đặn”.

Tôi chỉ là một độc giả, đọc thấy câu chuyện anh kể mà ngỡ ngàng thậm chí cảm thấy sợ hãi thay cho người trong cuộc. Giữa thế kỷ 21 hiện đại này, vẫn còn nhiều chuyện đáng để chúng ta phải giật mình.

Tôi thấy mấy vấn đề trong câu chuyện của anh:

-Thứ nhất, cặp vợ chồng mà anh kể chắc chắn không thể có con.

-Thứ hai, cái bụng lùm lùm mà chị ấy đang mang là do tác dụng của một loại thuốc nguy hiểm gây nên.

-Thứ 3, những người trong gia đình mang nặng tư tưởng cần có cháu mà bất chấp sức khỏe của chị ấy.

-Thứ 4, diễn biến tình hình sức khỏe của chị ấy.

Ở vấn đề thứ nhất, chị ấy từng bị hư thai, sau đó khả năng có con trở nên bất khả, lại bị đa nang buồng trứng còn anh chồng thì có vấn đề về tinh trùng. Cả hai tích cực chạy chữa nhưng kết quả vẫn là con số 0. Vậy, có thể khẳng định khả năng có con đẻ của hai vợ chồng anh ấy là một điều phi thực tế.

Có lẽ nhận ra điều đó, lại chịu áp lực từ mong muốn có cháu của gia đình nhà chồng mà chị ấy đã đi “cầu con” và uống thuốc để có con. Một suy nghĩ phản khoa học cũng như sự lừa đảo của cơ sở bán thuốc cho chị ấy đã bị phát giác và được chứng minh là giả tạo. Vậy cái thai chị ấy đang mang hay cái bụng lùm lùm là do tác dụng của mấy loại thuốc nguy hiểm đem lại. Làm sao biết trong cái bụng ấy là một hài nhi hay lại một khối u hoặc có thể là sự trương phình của cơ quan nội tạng? Tôi thì không tin đó là một cái thai.

Vấn đề thứ ba, chị ấy đang nhận thấy sự nguy hiểm từ cái bụng lùm lùm của mình nhưng lại không dám đi khám bác sỹ. Điều này là do áp lực từ chồng, mẹ chồng, bố chồng. Họ quá đề cao cái bụng lùm kia, ước muốn có cháu khiến họ mông muội mà coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác. Tôi đọc thấy ở đây, biết gia đình họ theo đạo thiên chúa. Liên quan đến tín ngưỡng thì có nhiều điều không tiện nói, sợ đụng chạm vào niềm tin của họ. Nhưng dù theo tín ngưỡng nào thì họ cũng phải nhận thấy tính mạng của con người là vô cùng quan trọng.

Vấn đề thứ 4, hiện tại mọi biểu hiện của chị ấy vẫn bình thường nhưng ai dám đảm bảo sức khỏe cho chị ấy. Đang đem theo một loại bệnh mà không được chẩn đoán, chữa chị. Khi cái nảy sảy cái ung, đến giai đoạn khó chữa thì y học cũng bó tay.

Tóm lại, việc duy trì cái bụng lùm lùm của chị ấy bây giờ rất nguy hiểm. Phải đưa chị ấy đi đến bệnh viện để khám và chẩn đoán, từ đó xử lý dứt điểm. Không thể ngồi trông chờ một điều phù phiếm là một đứa bé từ trong cái bụng ấy chui ra.

Việc đưa chị ấy đi khám có thể gặp rào cản từ những người sùng đạo trong gia đình nhưng nếu vì sợ, chưa biết chừng tính mạng một con người sẽ nguy hiểm. Vì vậy, cần có sự can thiệp của những người có uy tín, hiểu biết trong nội tộc trước vấn đề này hoặc phải nhờ chính quyền can thiệp.

Một người thân (có thể là người chị hoặc cô em chồng) hãy đưa chị ấy đi khám ở bệnh viện một cách bí mật. Đây cũng là một cách không gây rùm beng, mâu thuẫn.

Tóm lại, chỉ khi có được sự chẩn đoán của bác sỹ về cái bụng lùm lùm ấy, nguyên nhân do đâu, chúng ta mới có thể bàn các cách xử lý tiếp theo, anh Thiện ạ!  

Chia sẻ