BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

Bạn trai bị bệnh phụ khoa nhưng "đổ vấy" cho tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đùng một cái, anh ấy kêu vùng kín của mình có biểu hiện bệnh lậu rồi cứ đổ diệt cho tôi là đồ con gái lăng nhăng, đã lây bệnh cho anh ấy.

Trong tình yêu giữa hai người, quan trọng nhất phải thực sự hiểu nhau. Trước bất kỳ một vấn đề gì gặp phải, người nam và người nữ phải đồng cảm, cùng nhau giải quyết nhằm thu được một cái kết tốt đẹp không thì cũng ở mức chấp nhận được.

Trong tình yêu, sợ nhất khi không hài lòng, lại đổ vấy tội lỗi cho nhau. Như thế đâu phải muốn xây dựng mà đúng hơn là đạp đổ tình yêu.

Ngọc đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện của bạn ấy. Bản thân tôi cũng như mọi người khi xem xong đều không hài lòng với cách xử sự của bạn trai Ngọc. Tôi cũng đồng tình với nhiều suy nghĩ chia sẻ được viết ra ở đây nhưng trong bài viết này, tôi không đề cập tới chuyện người yêu Ngọc sở khanh hay không. Chỉ xin bàn tới tới một khía cạnh nhỏ trong tình yêu. Đó là sự tin tưởng và tính xây đắp.

Sự tin tưởng trong tình yêu không chỉ là tin tưởng vào sự thủy chung của hai người mà nó còn bao hàm cả những điều lớn lao hơn. Một tương lai tươi sáng của hai người hay có thể vượt qua những điều khó khăn trong cuộc sống, trong một vấn đề hai người gặp phải chẳng hạn.

Tính xây đắp hay nói khác đi là sự đoàn kết, đồng cam cộng khổ, cùng chung tay, chung ý tưởng thực hiện một cái gì đó của hai người yêu nhau. Tính xây đắp không những có ý nghĩa xây dựng một hạnh phúc mà còn khẳng định sự bền chặt của tình yêu.'

Nhân chuyện của Ngọc, tôi cũng xin kể một câu chuyện của chính mình:

Tôi và anh ấy yêu nhau được một năm và anh ấy hứa hẹn khá nhiều. Chúng tôi cũng muốn xây dựng hạnh phúc tương lai nên đều hướng tới một mục tiêu chung là lập gia đình.

Chúng tôi có quan hệ “chuyện ấy” trong thời gian gần đây. Mỗi lần như vậy, tôi đều khuyên anh ấy nên dùng biện pháp bảo vệ nhưng anh ấy kêu không thích và tỏ ra rất có kinh nghiệm trong việc “tính ngày” cho tôi.

Đùng một cái, anh ấy kêu vùng kín của anh ấy có biểu hiện của bệnh mà theo như anh ấy nói thì có thể là bệnh lậu. Rồi anh ấy cứ đổ diệt cho tôi là đồ con gái lăng nhăng, đã ngủ với nhiều gã đàn ông nên có bệnh và lây bệnh cho anh ấy.

Tôi rất bực mình. Dù trước đây, tôi đã từng yêu một người và cũng đã bị lợi dụng “chuyện ấy” nhưng sau đó chúng tôi chia tay. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và không hề lăng nhăng với người đàn ông nào nữa trước khi đến với anh ấy.

Sau đó, tôi bảo anh ấy cùng đi khám xem bệnh tình hình thế nào? Anh ấy nhất định không và tiếp tục ca thán tôi. Vì chuyện này mà tôi và anh ấy cãi nhau liên miên. Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được anh ấy đi khám. Hai chúng tôi vào một bệnh viện tên tuổi xét nghiệm. Kết quả anh ấy bị mắc bệnh lậu từ khá lâu còn tôi thì mơi có triệu trứng.

Đến lúc đó, anh ấy im lặng, tôi cũng được biết thêm là anh ấy rất hay ngủ với “cave” nhưng thú nhận có thể bị dính vì một lần bị rách dụng cụ bảo vệ trong khi “hành sự” với một cô gái anh ấy nghi vấn.

Mặc dù anh ấy đã xin tôi tha lỗi nhưng tôi quyết định không. Tình yêu không có chỗ cho sự nghi ngờ và thiếu tính xây dựng như anh ấy đã đối xử với tôi. Chúng tôi chia tay và tôi cũng không hối tiếc. Sau đó tôi phải mất một thời gian dài để chữa khỏi bệnh.

Trở lại tình huống của Ngọc, tôi cũng thấy người yêu bạn không có tính xây đắp và thiếu sự tin tưởng vào tương lai. Nếu anh ấy không phải gã sở khanh thì bạn cũng cần xem xét lại tình yêu của anh ấy với mình. Giả dụ hai bạn có đi tới hôn nhân thì việc thiếu những điều tôi kể trên cũng khiến cho cuộc hôn nhân của các bạn mất đi hạnh phúc.

Níu kéo hay chia tay vẫn là quyết định của bạn nhưng việc cân nhắc trước khi lựa chọn là vô cùng cần thiết. Hi vọng bạn đủ sáng suốt để nhận biết và lường trước vấn đề.

Thân!                                                                                                                                                   

Chia sẻ